Wednesday, October 12, 2011

Hạnh phúc nhất là ngắm con ngủ .Không gì đánh đổi được !

6 comments:

  1. Đúng như vậy. Hình ảnh con ngủ say làm lòng mình Bình an lạ lùng. Chị đang ngắm nó ngủ nè. Hihi

    ReplyDelete
  2. Tối qua lâu lắm rồi Em mới thức khuya, nhìn ngắm con trai, hun hít cho đã, ôm tay chân ...Cảm giác như mọi khó khăn, nặng nhọc bên ngoài không làm phiền được mình. Đánh đổi nhọc nhằn lấy giấc ngủ của con thiệt là đáng lắm Chị .May phước cho Em là con trai em cũng là đứa tình cảm, thích thể hiện ,có lẽ cg do mình hay thể hiện với nó. Chứ không quan tâm con nhiều chắc sau này không có cơ hội gần gũi thì đau lòng lắm :).Tận hưởng Chị nhé.

    ReplyDelete
  3. ac.ac... kg fải chỉ nhìn trộm mà còn hun lén , " sờ mó " lén , đã thì thôi hén em ? heheh

    ReplyDelete
  4. haha...Anh cu Khang anh hất Mẹ ra đó:D. Hun lén đc mấy cái thôi :).

    ReplyDelete
  5. Vì thích ngắm con ngủ, nên từ ngày có MN em ngủ ít lắm chị, vì những lúc ấy guơng mặt con xinh xắn đáng yêu lạ lùng :)

    ReplyDelete