Wednesday, October 26, 2011

Công nhận là cái gì đã đem bỏ đi thì đừng nên tiếc, vì tiếc rồi xài lại, xài lại thì chỉ hỏng chứ kết quả chẳng có gì tốt hơn .Haiz.

7 comments:

  1. Em bỏ thùng rác hết rồi Chị :D. Chỉ tại cái bệnh tiếc mà hại sức khỏe mình :)

    ReplyDelete
  2. trời , heheh... bỏ mà còn lụm lại xài hả , nguy hiểm wá ? ehhehe

    ReplyDelete
  3. Hahaa...Có nhiều thứ bỏ quên mà Chị :D.Nhưng đã muốn bỏ thì bỏ thôi à :)

    ReplyDelete
  4. á!!! nhưng con cá mất là con cá to mà em :-D

    ReplyDelete
  5. Thả con tép bắt con tôm đi Chị haha...

    ReplyDelete