Wednesday, September 21, 2011

Tặng mọi người nhân cái lạnh đầu mùa :) .25 cách quàng khăn nhanh nhất :)

17 comments:

  1. bên em đang nóng dần lên nè chị ơi :) hahaha, không ngờ mình cũng lọt vô danh sách khoảng 20 cách rồi , hahaha

    ReplyDelete
  2. dạ, nhưng còn nhiều kiểu mình làm được mà không thấy trong danh sách này. Nói chung mỗi ngày mỗi cái khăn, ẹo trước gương 5 phút là ra kiểu mới thôi à, chị ha :)

    ReplyDelete
  3. Em quay clip đi :) .Chị lui tới cũng chỉ có vài kiểu quàng choàng, cho nhanh ,hehe...

    ReplyDelete
  4. hết mùa đông rùi chị ơi, bây giờ mà lôi khăn ra quấn ngta tưởng em bị gì, hahaha... có nhiều khi sáng tạo, làm lại đố nhớ, sẽ làm cách khác à. Mà quàng khăn thì ai nghĩ là sẽ quay lại clip chị nhỉ? hihi

    ReplyDelete
  5. Tớ nhìn 25 kiểu này thấy quàng nhanh theo ý cậu ruì đó. Giờ tha hồ mà đổi kiểu nha
    Trong Nam thì ít khi phải quàng lắm, chỉ ai điệu mà quàng với đồ công sở thì làm thôi. Or đi ĐL lạnh thì mới xài khăn. Tớ cũng mua cho BNhư vài cái khăn đi ĐL, thường quàng có 2-3 kiểu, giờ biết thêm rồi
    - Mà clip nó quay dễ thương hen cậu

    ReplyDelete
  6. Vì mấy người quay này là người pro ,họ cần câu view,nên họ quay clip từ làm tóc, make up cho tới quàng khăn ,mặc đồ :).Mình thì sao nhớ nổi khi mình sáng tạo :P

    ReplyDelete
  7. Tớ có cả trăm cái khăn :D. Nên thích đi xe máy trời lạnh ( không mưa lắm ) chỉ để khoe áo ấm ,khăn quàng, giày boot, haha...

    ReplyDelete
  8. Trời, vậy là cậu thích khăn lắm phải không? Mà mùa lạnh thì cậu tha hồ mà khoe khăn, áo ấm hen. Trong Nam thì có thể điệu ở gần Giáng Sinh vì trời hơi se lạnh. Tớ thích khăn dã man, mà nếu trời nắng quàng khăn thì giống "khìn" nên ít dùng - heheehe

    ReplyDelete
  9. Khăn nó là phụ kiện mà nên thích là đương nhiên, nói chung liên quan quần áo cái gì cũng thích haha...Tham vô đáy .

    ReplyDelete
  10. Ừa, phụ nữ mà lị. Tớ sanh thêm đứa con gái, ôi chời - mê thêm đồ cho nó nữa cậu ạ. Tớ mua nhiều tới nỗi mà gần 2 năm nay - tớ ít sắm hẳn vì giờ mới mặc vừa nè. Giờ đồ cũ của Như, tớ mang về cho con gái (em tớ) mặc - còn mới nguyên cậu à.
    - Ít dám liếc ngang, liếc dọc đồ con gái nữa - mặc dù chân bước vội, mắt vẫn liếc tiếc nuối...hahaha - bịnh không?

    ReplyDelete
  11. Chị sợ không có tiền chứ con nào cũng có quá chừng đồ đẹp luôn :).hì hì...

    ReplyDelete
  12. chị chưa quàng khăn bao giờ , toàn là kéo kín cổ thôi , ở nhà kg mà heheheh

    ReplyDelete
  13. Ai kêu ở nhà là khỏi quàng khăn hả Chị ?hehe...Đó là sở thích thôi ý Chị :)

    ReplyDelete