Monday, September 12, 2011

Sáng đưa con đến lớp, được nghe Cô kể là có một bạn trong lớp ít nói vô cùng, mà cũng ít giao du với các bạn mà giờ suốt ngày đi theo Phúc Khang nói chuyện rồi ôm con, rồi chơi cùng con và các bạn .Mẹ tự hào dễ sợ vì sự hòa đồng của con với bạn. Con mới đi học hơn 1 tháng mà con nhớ 18/22 tên các bạn trong lớp,bắt Mẹ viết ra giấy cho con để con khỏi quên nữa.

9 comments:

  1. yêu quá Khang ơi! hun con cái nào :-)

    ReplyDelete
  2. vậy là mẹ TH hết lo bứơc đầu đi học của Kevin rồi hén

    ReplyDelete
  3. Em làm Mẹ em nổi tiếng đó dì T :D

    ReplyDelete

  4. Xin chép comment Mẹ Mèo ra đây nha ,vì Chị post nhầm 2 cái :D
    meonhominhnghi wrote today at 9:03 AM
    wow! vay la K choi voi hau het cac ban trong lop roi, chac thang sau la nho du 22 ten luon do chi :) Nguoi hoa dong sau nay de song de lam viec,

    dinhphuckhang wrote today at 9:07 AM
    Em ý nhớ và kể nhiều Chị phát nhớ luôn mà : Bạn Lenna, bạn Viết Tiến, bạn Quốc Anh, bạn Trọng Khải, bạn Đức Hải, bạn Như Thủy, bạn Khánh Giang, bạn Sơn, bạn Tấn Phát,bạn Xuân Bách... Hôm nay Chị dò danh sách lớp thấy đúng thiệt :D.Công nhận Chị thích nhất là Em hòa đồng hòa nhã với bạn nữa. Như thế sau này ở đâu Em cũng sống được.

    ReplyDelete
  5. Thôi mẹ chồng TT chuẩn bị đi, vài năm nữa tình yêu Kevin bị mấy em theo đàn đàn bi giờ đó :D

    ReplyDelete
  6. giai đẹp mà , không ai bu mới là lạ ! hehehehe

    ReplyDelete
  7. Lớp Em ý ai cũng đẹp Chị ạ :)

    ReplyDelete