Wednesday, September 7, 2011

Chuyện con trai (2) !

Mỗi ngày đi học là một ngày vui, trường của con được gọi là trường học thân thiện nên con rất thích đến trường. Mẹ cũng có cảm tình với cô giáo của con vô cùng. Cô dễ thương và hiền. Rất là yêu các con, yêu thật sự chứ không phải vì bất cứ lý do gì. Có lẽ là vì Cô sống được bằng nghề nên Cô dùng tình yêu thật sự để nâng niu các con .

Ngày nào con đi học về cũng kể chuyện các bạn, chuyện cô , chuyện lớp con có cái gì, hôm nay con học môn gì. Con học đàn đó Mẹ ơi. Con được đánh trống, các bạn thì múa lân. Cô có đánh trống cùng con nữa :).

Và chuyện hôm nay thì Mẹ cũng phải nhớ và ghi lại, không thì quên mất .

1. Con với Ông Ngoại :

Con ngồi chơi xếp hình khối và các chữ số, xếp nhà .Khi Ông Ngoại bảo con là đi ngủ để mai đi học không muộn. Con trả lời Ông là : 

- Ông Ngoại cho Khang chơi một xí.Chơi xí thôi. Chơi xí rồi K đi ngủ chứ Khang ngồi hoài K cũng mỏi mệt lắm rồi :P .

2. Mẹ lên tầng lục tìm vài món đồ, thấy đồ chơi của con ,đem xuống cho con. Đồ chơi này Mẹ mua cho con năm ngoái, con chơi chán, Mẹ đem đi cất, rồi giờ lại lôi ra. Thế rồi con chơi không chán.Sáng nay đi học con đem theo lên lớp. Cô Vy không dám cho con chơi, vì sợ hư bị đền :P ( Có lẽ tâm lý chung và Cô cũng ngại với phụ huynh nên Cô cất cẩn thận hơn ) .Chiều nay về nhà Mẹ thấy con ngồi chơi đồ chơi, Mẹ hỏi : - Con không đem đến lớp à ?

Con : - Con có đem mà Cô Vy sợ hư Cô Vy không dám cho con đem ra chơi với bạn.

Mẹ : - Có lẽ Cô sợ các bạn phá đó. Vì mấy cái này mua ở đây cũng không có con à.

Con :- Thôi mai Mẹ mua cho mỗi bạn một cái rồi ai cũng có mà chơi .

Mẹ lắc đầu lè lưỡi :

- Mẹ mà mua cho các bạn mỗi người mỗi cái thì Mẹ nghèo luôn con ơi :)) .

Bà Ngoại cứu : - Mấy bạn có Ba Mẹ mấy bạn mua rồi Khang không cần mua cho mỗi bạn đâu :P .

May quá . 


5 comments:

  1. heheh... Kevin đi học , biết nói chuyện wá hén em ? trai đẹp mà còn nói khéo thế này thì gái thi nhau gục ! hahahaha

    ReplyDelete
  2. Kevin thảo tính quá TH ha
    - bàn tay ảnh thấy cưng qúa

    ReplyDelete
  3. Con em già trước tuổi và biết nghe lời .Thương lắm Chị .

    ReplyDelete
  4. Cái gì cũng muốn chia sẻ, nhưng mà cho thì không :D.

    ReplyDelete