Monday, September 12, 2011

Có những người lúc nào cũng tạo hào quang quanh mình, tạo luôn cho mình một bề ngoài có học thức, nhưng thực chất toàn cả vú lấp miệng Em .Mở miệng ra là của nhà mình tốt hơn của nhà hàng xóm. Chưa kể muốn vác bếp nhà họ về làm chuồng heo nhà mình. Xã hội đúng là phức tạp, vì chuyện gì cũng có thể xảy ra .Mình sợ những con người mà tâm họ ác hơn cái mồm họ nữa .

6 comments:

  1. Ừ. Nhiều người họ như vậy đó. Mình biết và né thôi. Nãy xém chửi lộn :D. hì hì...

    ReplyDelete
  2. théc méc là " vú lấp miệng " là seo ? vòng 1 kinh thế ? hahahah

    ReplyDelete
  3. Chị thấy cái vú khi nào chả to hơn cái miệng :)) .hehe...

    ReplyDelete
  4. cái này gọi là mắc bệnh tự kỉ hehehe.

    ReplyDelete
  5. hehee...Chắc vậy đó Chị :). Nhưng ở đời, Trời trả ,lo gì :P

    ReplyDelete