Tuesday, September 13, 2011

Sườn sốt cafe!

Done

 

Thức ăn đường phố, nhưng ngon :). 

Thành phần :

Sườn heo : 5-6 miếng.

Cafe hòa tan : 1-2 gói ( Nếu cafe hòa tan của Việt Nam thì 1 gói là đủ ) .

Dầu hào : 2 thìa lớn.

Bột bắp : 2 thìa lớn.

Đường : 2 thìa .

Nước : 150ml.

Dầu ăn .

Bột nêm hoặc muối .

Cách làm :

Cho bột bắp vào sườn , rồi trộn cho đều lên .

Sườn non , cho bột bắp vào

Đem rán sườn ngập dầu .

Rán sườn ngập dầu

Cafe đổ vào chảo , cho tan ra một tí rồi cho 150ml nước vào .

Cafe hòa tan Việt Nam

Sau đó cho thêm dầu hào, đường, bột nêm ( hoặc muối ) , nêm nếm lại vừa ăn, nước dùng hơi sền sệt lại là được.

Sốt cafe

Vớt sườn vừa rán ra đổ qua chảo nước sốt 

Vớt ra

Đảo đều cho ngấm sốt là xong .

Cho sườn vào !

 Món này nhậu cũng ngon sườn giòn tan , sốt thấm tới, thơm mùi cafe . 


10 comments:

  1. ui chao! Nha em di an ngoai hoi nhieu, nhung mon suon sot cafe thi that chua nghe thay bao gio! Hoi bac chu but da tung nghe ten mon an nay chua, ong cung ... bat ngua, haha. That la la. !

    ReplyDelete
  2. Hấp dẫn quá! Nhưng có bị ngọt ko em?

    ReplyDelete
  3. Chưa nghe bao giờ. Để cuối tuần chị thử xem. Cám ơn em nhé.

    ReplyDelete
  4. Món này của dân Mã Lai Em ạ .Ai mà đi lang thang đường phố thì sẽ từng nếm qua. Họ nêm dầu hào nên vị thơm lắm. Còn mình làm mặn tí xíu để có thể ăn cùng cơm .Nhưng ai mà làm bằng cafe hòa tan Việt Nam thì phải ít thôi, vì cafe Việt Nam rất là đậm :P.

    ReplyDelete
  5. Không ngọt đâu Chị ạ.Vừa ăn :).Vì Em cũng không ăn ngọt ạ :>

    ReplyDelete
  6. Em được ăn một lần do bạn Em làm cho, hôm qua rỗi quá nên lọ mọ làm lại :D. hì hì...Chị thử sốt rồi cho 1 dẻ sườn vào thử ,ăn thử được thì làm hết các dẻ sườn còn lại :).Hôm qua Em làm cho mấy đứa nó thử trước, còn Em thì ăn một lần rồi nên sao cũng được :). Tuy nhiên cafe VN đậm quá , hơi đắng. Chị cho 1 sachet hoặc 1,5 sachets là được :D.

    ReplyDelete
  7. Tụi con nít ăn món này chắc hỏng được hả bạn. Vì có cafe mà?
    Nghe món này lạ quá chừng. Tớ xin công thức nha

    ReplyDelete
  8. Bỏ chocolate cho tụi nó ăn đi H .

    ReplyDelete
  9. sườn thơm mùi cafe ! ui chao , vừa mặn vừa ngọt hỉ , cái này chắc chị Nhi duyệt nà ! hehehe

    ReplyDelete
  10. Khi em làm món này Em cũng có nghĩ tới chị Nhi đó Chị Bảy, haha...Thực ra thì nó thơm mùi cafe đặc trưng, và sườn giòn, chứ nó cũng như món sườn ram của mình ý Chị:)

    ReplyDelete