Saturday, September 10, 2011

Bánh dẻo xấu xí :)

Chúc mọi người một mùa Trung thu thiệt vui vẻ :)

Cái bánh dẻo xấu xí của Mình :). Lọ mọ mãi với công thức đơn giản nhất gồm 1 muỗng sữa đặc, 30ml dầu ăn ,120ml nước,60gr đường bột, 100gr bột nếp, 1 thìa mật ong. Cuối cùng cũng ra được sản phẩm , ngon như bánh dẻo bình thường, dễ làm dành cho người không khéo như mình .Còn phần nhân thì tùy ý bạn .Giá như biết trước mình sẽ lọ mọ làm bánh dẻo hay bánh nước thì đã mua cái khuôn lò xo chỉ để nhấn một phát cho nó chuẩn nhở :D.

Hehe..tiếp tục cái bánh dẻo nhỏ xíu , mini, khuôn bánh in, nhưng do kỹ thuật kém nên hình không lên nổi .Phải nói khuôn bánh in bằng đồng làm Mình mê tơi .Bánh dẻo nhân trái cây khô của Vinamit gồm thơm, mít, khoai môn, chuối...Ăn ngon và đỡ ngán .Mỗi cái chỉ cắn 2 miếng nhỏ với một ngụm chè xanh là chuẩn luôn .Lần sau nếu muốn ăn bánh dẻo lại cứ làm bé tí hin như này lại thấy dễ chịu :).Trung thu rồi đấy, vuông tròn nhé :)

11 comments:

  1. Banh deo handmade tuy k co hinh thuc nhung tham duom tinh cam cua nguoi lam banh :) EMS cho e 1 cai di chi ;))

    ReplyDelete
  2. em này đang kiêng tinh bột mà cứ bánh với đường nhé! Chị thì Tết Trung thu mà ko có bánh trung thu để en vì cái chợ châu á mắc dịch gần nhà nó đóng cửa cả tháng nay ... haizz

    ReplyDelete
  3. Bánh ở nhà lúc nào cũng ngon hơn đi mua hỉ,giờ ni ở Huế trung thu múa lân đi khắp xóm em hỉ.

    ReplyDelete
  4. Hihi...Ems vào chắc hỏng :D. Vì bánh nhà làm chỉ được 3days thôi à :D.

    ReplyDelete
  5. Em làm cái chút xíu kìa Chị :D. hì hì...Chị ưng ăn bánh trung thu hay tự làm nhỉ :) .Tại Kevin nó ưng ăn cái nhỏ xíu vậy nên Em làm. Ảnh đi ra đi vào ảnh mở gói,lủm :D. hì hì...Em kiêng nhưng cứ ăn 3 ngày xả 2 ngày là okie Chị :D.

    ReplyDelete
  6. Mưa te tua Chị ạ.Lân ướt nhẹp nhìn thảm lắm :).Bánh nhà ít ngọt hơn ngoài tiệm :) , nên mọi người ưng hơn ;)

    ReplyDelete
  7. uh em ấy đúng là gái Huế, đảm đang khỏi chê :-)

    ReplyDelete
  8. Gái nào cũng có gái đảm và gái lười hết Chị ơi :D. hihi...Chẳng qua may mắn có chút đam mê.Chứ ngoài mấy trò nấu nướng này ra có cái gì làm nên hồn đâu :))

    ReplyDelete
  9. nhìn ngon wá chứ, cho chị 1 cái đê !!! lâu rồi quên mùi bánh dẽo !

    ReplyDelete