Sunday, September 25, 2011

Còn 1500 VND trong túi. Ăn gì cho đến hết tháng nhỉ :P.

23 comments:

  1. khỏi cần ăn,liên hệ chỗ nào có chỉ tiêu may luôn....heheheh vì tôi cũng từng như bạn mà....

    ReplyDelete
  2. 1500 mua chua duoc goi xoi nua ma chi? ;)

    ReplyDelete
  3. Ở đây mua được gói xôi đấy Em :D.haha...

    ReplyDelete
  4. Kẹo mút cây 1000 lận Cô :D. Thiệt là nan giải :D.

    ReplyDelete
  5. Còn nước lọc thì cứ uống hả Chị :D

    ReplyDelete
  6. Mua được 1 gói mỳ rẻ tiền nhứt không ta?
    Nè, tớ cho vay nóng nè! Múôn vay bao nhiêu?

    ReplyDelete
  7. Gói Mỳ rẻ nhất là 700 hay sao ý. Mì hảo hảo chua cay là 1200, ổ bánh mì đặc ruột loại nhỏ là 1000 :)) .Vay nóng lãi bao nhiêu ta :))

    ReplyDelete
  8. Tối nay tớ ủ bánh mì quẹt Nutella để mai ăn sáng khỏi tốn tiền mua haha...

    ReplyDelete
  9. trời , còn có 1500 nhớ chạy né người bán bánh tráng ra nhen em heheh

    ReplyDelete
  10. Haha...Bữa ni k thấy o mô bán bánh dạo cả :D.

    ReplyDelete
  11. 10%/ ngày - vay thì vay, hỏng vay thì...thì...CHO

    ReplyDelete
  12. Haha.Đòi cho là sao ta? Cho đc bao nhiêu ? Nta nói tạo công ăn việc làm cho nó lâu dài, chứ cho bn cho đủ đây ?

    ReplyDelete
  13. hahaha, đọc báo thâý ở chợ chồm hổm VN bây giờ các bà các mợ bán rau không thèm bán món gì 2000 đâu nhe. Nếu tiền thối bằng chừng đó thì ngta thối hành ớt gì đó, kỳ này tiêu chị rồi, cũng may còn ở chung với Ba mẹ, hơ hơ hơ... nhìn đi nhìn lại xem chị có viết lộn không, tưởng 1500 đô không hà, hehe

    ReplyDelete
  14. Thề luôn. Hqua mới lụm được 5000k mình để quên nữa .Còn mấy tờ 1000 với đồ rứa nhiều lắm mà chưa thèm lượm. Tiền tiêu mới khó chứ tiền đồ ăn thì đầu tháng đã om hết rồi, giờ k có tiền thì vác đồ đông lạnh ra nấu :P

    ReplyDelete
  15. Mà 1500VND là bạc ngàn luôn đó Em .Tiêu chi hết :P

    ReplyDelete
  16. hahaha, 500 ngàn hay ... 5 triệu? 500 ngàn mà y ...rác, hic, kiểu này thì bà con chạy theo chị hổng nổi rồi, hihi

    ReplyDelete
  17. 5000 đồng VN đó Em gái :D. Bạc Ngàn đó nha :D

    ReplyDelete
  18. tại chị viết... 5000k, nên em tưởng 5 triệu, hihi... đồng coin của VN dỏm ẹc, ra teng nhanh cũ xì chị ha, chán!

    ReplyDelete
  19. Chị là tiền giấy Em ạ :D. Cũ mà không có tiền moi ra được mừng lắm. 1 ổ bánh mì hoặc 2 bìa đậu đó :D.

    ReplyDelete
  20. 5 ngàn mà còn tiền giấy là quý lắm à nha :) Qua khỏi lúc khó khăn chưa chị? Còn 2 ngày nữa thôi, cố lên :))

    ReplyDelete
  21. Mới lượm Kevin thêm tiền 1000VND nữa, mới keng luôn ,nên vốn lên 30-40 ngàn rồi đó ,haha...Mồng5 mới nhận lương Mẹ Mèo :D

    ReplyDelete