Thursday, September 29, 2011

Mình có con trai, nên Mình phải ráng dạy con sau này tôn trọng vợ chứ không được đội vợ lên đâu :)).

5 comments:

  1. hihi, bộ ai đội vợ lên đầu hả cậu
    Mà cậu hỏng nghe câu "đội vợ lên đầu, trường sanh bất tử" hả
    hahaha

    ReplyDelete
  2. Chỉ có VN mới có cái câu đó. Cuộc sống tôn trọng nhau mới khó, còn đội vợ lên đầu thì nhục nguyên một họ lận. Mình làm vợ người ta không hề thích điều khiển chồng hoặc là mình làm họ sợ. Chỉ muốn là bạn bè tôn trọng nhau chia sẻ cuộc sống. Đó mới khó .

    ReplyDelete
  3. Bởi, để tôn trọng nhau đúng nghĩa thì quả thực không phải gia đình nào làm được. (1) đàn ông gia trưởng áp đặt. (2) phụ nữ lấn quyền
    Thôi, để dành kinh nghiệm lần sau vậy - hahahaha

    ReplyDelete
  4. Minh xoa comment cua Cau vi chuyen rieng cua Minh k ai biet, nen Minh k muon moi nguoi xem .Sorrry nhe .

    ReplyDelete
  5. heheh... dạy kg đc đâu em, thôi để nó tự xử ! hé he;

    ReplyDelete