Sunday, September 18, 2011

Dạo này Mình đến là mất ngủ vì con trai. Tối nào tới giờ lên giường, cũng thủ thỉ tâm tình ,từ bạn đến cô, từ bài hát đến tranh vẽ, từ chơi trò chơi như thế nào đến mình sẽ đi đâu hả Mẹ .Mẹ cũng nói nhiều nhưng giờ Mẹ sợ Em :D.

7 comments:

  1. hihi, mẹ và con giống hai người bạn quá ha TH
    Kevin cũng nói nhiều đó chớ

    ReplyDelete
  2. Giong me chu giong ai ma me cam ram hahaha

    ReplyDelete
  3. Hóa ra Mẹ em lắm chuyện hả Chị :D.

    ReplyDelete
  4. MN nhà em, em phải hỏi mới nói, không thì về nhà chỉ nói chuyện vơí em Squirrel thôi à :( Con trai tình cảm thế chị phải quý đó, nhiều người có con trai nó quậy và vô tâm lắm :)

    ReplyDelete
  5. Thực ra do mình cả em à. Chị hay hỏi han và nói chuyện với con, nên nó thích nói chuyện. Các bạn của K trên lớp cũng thích chơi với Chị lắm. Hơn nữa mới 1 đứa nên tập trung toàn phần, chứ khi mà 2 đứa thì không lo được vậy đâu. Giờ ngày nào anh đi học về cg mong đi chơi với Mẹ:)

    ReplyDelete
  6. heheh... con trai mà chịu nói vây là nó có hứng lắm, mẹ cứ ừ ừ đi cho yên thân nào !!! ehhehe

    ReplyDelete