Thursday, September 15, 2011

Mới 5h sáng mà có 2 con mụ hàng xóm nào sau lưng nhà đứng chửi nhau như hát hay,mất hết cả ngủ.Haiz.

12 comments:

  1. Hahaha, nhờ thế nên dậy sớm rồi còn gì???

    ReplyDelete
  2. hic, moi 5g sang da chui, chac la chui nhau tu toi hom qua, khuya ngu lay suc sang som day chui tiep do ma, hihi... Sao khong goi canh sat chi?

    ReplyDelete
  3. Hic.Ngủ được mấy tiếng Chị ơi :((

    ReplyDelete
  4. Thôi em, 113VN thì phải xong việc mới tới, phone chi mất công. Việc nhà mình nó còn k giải quyết nữa là việc hàng xóm :D.

    ReplyDelete
  5. UI cái giờ này là giờ ngủ ngon nhất mà phải nghe thiên hạ chửi nhau, bực mình em ha.

    ReplyDelete
  6. Nhức đầu lắm Chị. Em nằm tụng kinh mà nhẩm hoài không thoát khỏi mấy bà đó .

    ReplyDelete
  7. Giờ chắc đang buồn ngủ hả bạn? hehe

    ReplyDelete
  8. Giờ đang đói gần chết mà k biết ăn gì nè :)

    ReplyDelete
  9. ngủ lại khó lắm! hơn nữa năm rồi, cô không được nghe người ta chưởi nhau. :))

    ReplyDelete
  10. Ngủ lại thì con vẫn được Cô ạ, nhưng mà tiếng chửi nó ong ỏng bên tai ghê lắm :(

    ReplyDelete
  11. heheh... vậy là sau này muốn chạy bộ mổi sáng thì kg lo ngủ quên rồi em hehehe

    ReplyDelete
  12. Em chua bao gio chay bo buoi sang kia Chi hehee...Ngu khuya qua k du suc ma chay nua :D

    ReplyDelete