Thursday, September 8, 2011

Con thương!

Sáng nay vì Mẹ mà con phải vào lớp sớm 1h.Con thành đứa trẻ đi học sớm nhất lớp.Chỉ cô và con. 

Nhìn thấy con ôm Mẹ rồi quay vào lớp, Mẹ thương xót vô vàn. Nhưng hoàn cảnh như thế thì không có sự lựa chọn nào khác con nhỉ? Con hiểu cho Mẹ biết bao nhiêu .

Mẹ đã từng có một tuổi thơ thiếu những lời yêu thương, nên Mẹ sẽ bù đắp cho con. 

Mẹ đã phải sống 30 năm trên đời làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Còn giờ Mẹ dạy con phải sống cho chính bản thân con , con được làm cái con thích, được chơi, được học, được phát huy hết năng khiếu ( mặc dù tùy thuộc vào khả năng của Mẹ ).Con được là chính con. Con phải hạnh phúc thì Mẹ mới hạnh phúc và mọi người mới hạnh phúc. 

Mẹ sẽ cố gắng kiềm chế để không bao giờ phải trút giận vào con, phải la mắng con, phải cho con những lời đau xót, vì Mẹ cho dù làm Mẹ cũng không tự cho mình cái quyền được trút giận vào con .Con là tất cả của Mẹ .

Con xứng đáng được hưởng nhiều tình yêu ,tình thương hơn như thế nữa. Và Mẹ sẽ vì con mà cố gắng hết sức.Mẹ không muốn tuổi thơ con hằn lên những vết thương lòng.Yêu con . 


12 comments:

  1. Kevin nhin thong minh lanh loi lam em, co gang phat huy nang khieu that day.

    ReplyDelete
  2. sao bài này dạt dào cảm xúc vậy bồ? Có chuyện gì trong lòng hả

    ReplyDelete
  3. Dạ, em đang hỗ trợ hết sức đây Chị :)

    ReplyDelete
  4. có 2 mẹ con là thế, đôi khi mình stress thì quay ra xả vào con ...vv... nhưng khi bình tỉnh lại thấy mình vô lý quá phải kg em ? không sao , biết sửa còn hơn để lờn em nhé ! kevin hiểu mẹ mà !!!hug!!!

    ReplyDelete
  5. Khong phai la hai me con em Chi a. Em dan long de sau nay co gap chuyen gi Em cung dung trut vao con Chi a .Du sao Em van thich duoc Chi hugs :D

    ReplyDelete
  6. Me nghi & lam duoc nhu vay la rat tot... yeu 2 me con :-*

    ReplyDelete
  7. "Con phải hạnh phúc thì Mẹ mới hạnh phúc" những ai làm mẹ mới thắm thía câu này! :)

    ReplyDelete
  8. Ôm 2 mẹ con 1 cái, dù có chuyện gì đi nữa e chúc chị cố gắng vượt qua nha.

    ReplyDelete
  9. Cám ơn Em nhiều :) .Em bữa nay xinh quá .

    ReplyDelete