Thursday, November 10, 2011

Trẻ con ngoài đường giờ ý thức giao thông quá kém.Cứ dàn hàng hai, ba đi cho nó thoải mái, mặc kệ phương tiện khác bóp cò xin đường.Nói nhỏ nhẹ thì cứ lù lù đi mặc kệ.Mà không chỉ trẻ con mà còn cả người lớn.Cứ đi theo ý mình thôi.Ý thức như thế thì hỏi sao không tai nạn gia tăng ????

5 comments:

  1. Ừ, bồ mà đi gần trường học thì phải chạy sao cho chậm, không là...haizzz

    ReplyDelete
  2. Xui là nãy chạy đến gần trường, 1 phụ huynh đón con bằng innova 7 chỗ, đường thì ngang nhỏ xíu, mà đứng chắn ngang, rồi cứ rứa đứng không chịu đi cho người khác đi. Thêm 1 Mẹ đường khác, thì cứ đâm đầu ra rồi lườm với nguýt tí chửi lộn.Còn bọn trẻ con chúng nó cứ đi hàng 2,3 kệ ai bóp còi thì bóp.Còn nói là xe to thì cứ bóp thoải mái, ai đụng ai biết liền ,hehe...Bó tay.

    ReplyDelete
  3. Tu cai goc da khong ra lam sao roi em a!

    ReplyDelete
  4. cha mẹ kg dạy dỗ , nhà trường kg nhắc nhỡ , bản thân chúng còn ... ngu , pó tay em ơi !!!

    ReplyDelete
  5. Hinh nhu gio no thanh "van hoa ng VN" roi chi ha. Neu Minh y thuc Minh giong ng ngoai hanh tinh:))

    ReplyDelete