Sunday, November 13, 2011

Con trai nói !

Em buồn .

Dạo này con hay lý sự ,và có nhiều câu nói gây sốc, hàng ngày Mẹ cố gắng viết cho con mà vì bận việc nên Mẹ không kịp ghi lại kịp thời .

1,Tối qua điển hình con uống sữa với cậu V.

Cậu cầm ly sữa. Con nói Cậu cho con uống với, cậu đưa cho con ly sữa, làm một hơi rồi con nói :

-Cậu V ơi, sữa quá ngon luôn :) .

Thái độ rất là người lớn làm cả nhà mắt tròn mắt dẹt nhìn con :).Có ai bày đâu mà phát ngôn câu già dặn dễ sợ :)

Rồi đến chuỵên con đi kiếm Mẹ ở phòng ngủ, vừa mở cửa vừa líu lo: 

- Cún ơi ( Cún ơi nha ), Khang vừa ăn trứng xong rồi . ( Nói thì nhìn thấy không có Mẹ trong phòng nên đinh ninh ở trong nhà tắm và vừa đi vừa nói tiếp ) .

Mặt ngơ chưa ?

Vào đến cửa nhà tắm thấy không có Mẹ bật câu : 

- Ơ, Cún đi mô rồi hèo ( tiếng Huế chay - Dịch ra là Cún đi đâu rồi nhỉ ?) 

Haha...Mẹ nghe được thì đứng ngay trước cửa, vì đoán thế nào anh ý cũng mở cửa đi tìm, anh cu mở cửa giật mình khi thấy Mẹ đứng chình ình trước cửa .Xong kể tiếp chuyện ăn trứng và nói là : - Ôi  Mẹ Cún ơi, con quên cái chăn nâu rồi .Thôi để con đi xuống lấy. Mẹ nhớ mở đèn giúp con nghe . 

Mẹ nói : - Con nhớ lấy bàn chải và kem đánh răng nhe .

Con : - Dạ

Xong Mẹ nói thôi chờ Mẹ đi với  , vậy là anh ý bảo : - Vậy Mẹ Cún đi xuống cùng thì Mẹ cầm cái chăn nâu cho con, còn con cầm cái bàn chải đánh răng và kem nghe .

Xong anh le te xuống lấy chăn ấn vào tay Mẹ rồi đi lấy bàn chải kem cho Anh :)

Rồi hai Mẹ con lên nhà đi ngủ :).

Con khoe con có cho marshmallow vào trong sữa :)

2,Thêm một chuyện khác là buổi sáng thứ 7 ngủ dậy. Con nói : - Hôm nay thứ 7 con ở nhà Mẹ Cún ạ . 

Mẹ : - Ừ ,rồi mai con có đi học không ? Con : - Mai chủ nhật mà .

Mẹ : - Con xuống nhà chơi, cho Mẹ ngủ chút nữa. Mẹ mệt quá .

Con : - Hay con qua nhà bà Nội chơi tí hèo :)

Mẹ : - Shock quá. Vì có bao giờ con tự nguyện vậy đâu trời :D.Hehe...

Mẹ : - Ừ con thích thì con đi đi .

Con bốc phone gọi Ba đi uống cafe : -Ba về chở con qua nhà bà Nội chơi .

Ba : -Ừ, Ba về liền.

Con : -Mà con chưa ăn sáng đâu.

Ba : -Vậy con ăn chi Ba mua .

Con :

-Con ăn bánh nậm :))

Ba bó tay : -Sáng vậy ai mà bán bánh nậm.

Con : - Hàng Me có bán đó .

Ba : -Có chắc không thôi để Ba ra đó coi .

Bó tay Em chưa ? Đối đáp lượm liền luôn hehe...

Rồi Ba em ghé tiệm bánh kêu họ hấp, về chở em ra đó ngồi ăn rồi đi big C chơi game , qua nhà bà Nội .

Mẹ kêu cho Mẹ chụp hình, cười vậy đó .

3,Con đi học về Mẹ hỏi : 

-Mai con ăn gì để Mẹ làm cho con đem đi học .

Con lái qua chuyện khác : -Mẹ con ăn xôi :D.

Mẹ : 

-Xôi thì đem theo sao ăn trên trường con .

Con : -Bạn Khánh Ngọc thích ăn xôi lắm đó Mẹ.

Mẹ : - Ủa sao con biết bạn KN thích ăn xôi ?

Con : -Con biết mà.Mẹ đem xôi cho con, nhớ làm trứng nữa nghe, xúc xích nữa:).

Mẹ : -Ừ hôm nào Mẹ làm rồi con cho Khánh Ngọc ăn với nghe ?

Con : -Dạ .

Mẹ gặp ông Ngoại bạn KN ở công ty hỏi : -Chú ơi, KN nó thích ăn xôi lắm à .

Ông bạn ý bảo ừ, bạn thích ăn xôi, mà sao con biết?Mẹ nói Khang nói , rồi không hiểu chúng nó nói gì với nhau ở lớp mà ra chuyện ăn xôi haha...ư 

Bó tay Em chưa ? Đối đáp lượm liền luôn hehe...

Giờ người ta gần 4 tuổi rưỡi, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, nói năng thì khỏi nói . 

6 comments:

  1. nghe những lời Khang nói thấy thương ghê luôn, trẻ con giờ ăn nói lưu loát nhanh nhẩu. Leo nhà cô ít nói chuyện, năm nay đã đi học , nhờ vậy mà về nhà mới chịu nói nhiều. Mà mắc cười là tiếng mỹ mà nói ngọng cô chú nghe muốn khùng luôn, vì phải đoán!

    ReplyDelete
  2. Ma K con noi kieu tre con do Co .Cai giong de thuong lam. Nhung hanh vi thi thoi nguoi lon lam.Em o toan nguoi gia trong nha nen Em cg gia hehee....Lau lau Em than len la : Troi oi troi ,do qua :)).
    Leo ma noi tieng My ma ngong thi Co doan chac cung tieu :D.Con la phien dich cua Kevin do :)

    ReplyDelete
  3. Ui cha, keu Cun oi moi ghe cho. Nghe rat la open nha :))
    Ma dung la tieng Hue hay co chu "heo" dang sau chi hen. Hoi xua em hoc Toan co giao cung nguoi Hue, cung hay noi "heo" dang sau, lam em ngan ngo may thang vi khong biet chu do nghia la gi. Sau co giai thich do la tu dem :D

    Khang de thuong qua chi oi ^^

    ReplyDelete
  4. Nhà Chị k ai nói mà nó nói mới tài .Chữ hèo Chị không nói.Nó gọi cậu là Việt thôi, Long, Cún ,như nó là Em mình ý :D. Ông Bà Ngoại kêu nó là con út :D. haha...Chắc em qua nhà bà nội chơi rồi hèo với hà :D

    ReplyDelete
  5. Con gần 5 tuổi rồi Mẹ cứ xem thường con không hà hihiih.....
    Khang nói chuyện dễ thương ghê đi.

    ReplyDelete
  6. wa, mới đi học thôi mà ẻm nói nhìu vậy rồi , sau này mẹ tha hồ mắt tròn mắt dẹt nghe ẻm kể nha ! ehehhe...

    ReplyDelete