Friday, November 11, 2011

Mình thích cái thời tiết se lạnh đủ để khoác áo mỏng và quàng khăn này quá! Cảm giác thư giãn thoải mái vô cùng .Đã thế lại còn lượm được mấy băng casset cũ nghe cảm giác lạ lạ :)

3 comments:

  1. phai chi đổi cho em đc hé ...heheh. cho em run lập cập luôn cho biết ! heheh

    ReplyDelete
  2. Chỗ em cũng sẽ đến lúc cầm cập đó Chị :).Nhưng em chỉ thích se se vậy thôi à:)

    ReplyDelete
  3. wOW, Giờ mà còn nghe casset thì quả là hiếm đó bồ.
    Hôm đi ĐL tớ có vác chục cái khăn dìa nè - tớ thích khăn lắm

    ReplyDelete