Wednesday, November 23, 2011

Đã lâu lắm rồi Mình không còn tỉ mỉ ngồi làm đồ hand-made cũng như lọ mọ nhặt nhạnh những thứ không xài được để dành làm đồ linh tinh . Giờ nhìn thấy những tấm thiệp hand-made lại thấy thèm ...

6 comments:

  1. vậy là đang âm mưu làm lại phải không? hehee

    ReplyDelete
  2. Hì hì... Đang ương ương dở dở đó :). Thèm ghê luôn :>

    ReplyDelete
  3. lần cuối cùng là năm em học lớp 12, hehe, 10 năm rồi.

    ReplyDelete
  4. khi nào có thành phẩm up lên cho chị coi với nhen hii...

    ReplyDelete
  5. Bồ vừa nấu ăn ngon, vừa khéo tay thêu thùa móc vá, lại xinh xắn - ặc ặc, ai chịu nổi?
    (lên mây chưa bồ - ) :D

    ReplyDelete
  6. Lên rồi còn chưa biết rớt khi mô :))

    ReplyDelete