Sunday, November 27, 2011

Tối qua dẫn Kevin đi siêu thị, em ý mua lung tung, Mẹ ngăn chặn bằng cách kêu đồ hết date, rồi dở . Đến lúc Em chỉ vỉ nho xanh nói là Con thích ăn nho .Mẹ nói nho dở lắm, không ăn được đâu. Em quày quả qua hàng sữa chua. Rồi có một cô tới gần vỉ nho, cầm lên nói mua nho ăn. Em quay lại với theo : Cô đừng mua nho, nho đó dở lắm :))... Mẹ quê độ :P

6 comments:

  1. Người ta tốt bụng thế còn gì?
    Mai mốt mẹ kiếm chiêu khác dụ đi, mai mốt biết đọc date rồi thì mẹ bị bắt bẻ đó nhen :D

    ReplyDelete
  2. Giờ biết đọc rồi mà vì ham chơi k đọc đó :))

    ReplyDelete
  3. ai bảo dẫn đi siêu thị lại ko cho mua :)

    ReplyDelete
  4. ac..ac.. sao em hông nói nho chua ? hehe

    ReplyDelete
  5. Đúng rồi Chị ha :)) .Tự dưng cái Em quên hihi...

    ReplyDelete
  6. Tại mua linh tinh lắm Chị ơi.Có xài hết đâu mà thấy gì cũng mua cũng Con cần :)

    ReplyDelete