Thursday, November 3, 2011

Cái răng cấm nó hành hạ thê thảm.Cứ lâu lâu nó nhói lên một vài tuần rồi im thin thít, rồi lại nhói lên .Haiz.

6 comments:

  1. Em k biet la e da moc du rang chua nua?!:"(

    ReplyDelete
  2. Em đếm đủ trên dưới 32 cái là đủ hehe...

    ReplyDelete
  3. em nên khám và chữa trị, nếu nó đau nó ảnh hưởng hàm, mũi và sau đó lên đầu, gây nhiều biến chứng. Đợt vừa rồi về VN anh bạn nha sĩ ngồi nói chuyện ảnh nói như vậy; MC khám vùng mũi trắng xóa, bên VN sợ ung thư, nhưng về Anh bà nói là răng bà đau, cả nhà nói có khi nào cái răng đó làm ảnh hưởng mẹ không.

    Cố gắng khám, trị nhen em. Đau răng khổ lắm.

    ReplyDelete
  4. em có định nhờ nha sĩ lôi đầu nó ra hông ? bên ni họ chụp xray mà thấy mọc lệch là lên lịch mổ quăng hà em, chống kg đc a ! ráng uống miếng thuốc cho nó xệp xuống rồi đi phòng nha nhen em !

    ReplyDelete
  5. Sợ nhất là đau răng. Đi ns thôi!!!

    ReplyDelete
  6. Khám đi bồ ơi, coi chừng nó mọc lệch rồi
    TỚ bị vậy nên phải nhổ hết 2 cái hàm dưới nè...Mà nhổ từ hồi 21 tuổi lận (hỏng lẽ mình khôn sớm thế ta? hahaha)

    ReplyDelete