Sunday, November 27, 2011

Sinh nhật 25/11/2011!

Sinh nhật cùng với gia đình nhỏ , gia đình lớn, cùng các em trai, em gái , bạn bè ...Hạnh phúc đơn giản nhưng thật sự là hạnh phúc.Đôi khi có những điều mà mình cứ nghĩ là khó có thể tìm thấy, nhưng hóa ra vẫn nằm quanh đây...Hôm đó dù phải mất gần 2h mới về được đến nhà và số khách mời không đến được do kẹt xe cũng hơn một nửa, nhưng vẫn vui và cười nói rổn rảng :D.

Bánh MC tặng !

Mẹ và con trai

Con cặm cụi cắm nên cho Mẹ . Ban đầu còn dành là Sn của Con :D

Kevin điệu

Bà Ngoại và Kevin

Ba thế hệ ...

Dọa dẫm mãi con mới chịu đứng vô chụp :)) .Vì người này cầm máy thì người kia làm mẫu :D

Mặt hớn hở !

Rum và Kevin

Hai anh em chơi say mê

Mẹ kêu chụp hình thì vậy đấy

Em Thao

Em trai con nhà Ông Bác haha...

Mẹ-con-bạn Rum-bạn Quang

Chị Chồng Em dâu tương lai :D.

25 comments:

  1. ổ bánh đẹp quá, như bánh... đính hôn vậy đó :D
    Em Thương Thương càng thêm tuổi, càng trẻ đẹp ra. Kevin chụp hình, làm đủ trò lí lắc, thấy "ghét" ghê :-*
    Em chồng tương lai phải nói là quá, quá ư là dễ thương luôn đó "chị dâu" ơi, em ni có available không rứa "chị" Thương?

    ReplyDelete
  2. Thôi chết, Em dâu tương lai của Em mà Em gõ nhầm là Chị dâu Em Chồng :D. haha...Vì nếu Chị dâu Em chồng tương lai là Em đi lấy chồng , còn nó là Em chồng Em .Còn Chị Chồng Em dâu là nó là Em dâu Em Chị haha....Sorry Chị Đông vì sự hiểu nhầm do lanh chanh này :D. Có thêm 1 con bé là người yêu thằng Em trai thứ 2 của Em mà nó k thích cho hình nó lên nên Em bỏ qua một bên :D. hehe...Con bé này người yêu Em út. Tính tình dễ thương lắm Chị . Nói chung nó nhỏ mà nó thật thà, sống thật nữa nên dễ được thương. Chỉ mong là sau này có gia đình có phúc được con dâu tốt Chị ạ .
    Kevin nói sinh nhật Kevin , ổng đổi số 30 thành 03 :D hè hè...Nên rứa đó á :D.

    ReplyDelete
  3. mẹ đẹp gái dễ thương nét hiền dịu của người mẹ trẻ , con đẹp trai nhìn sáng sủa quá em chồng cao lại còn đẹp zai nửa cả nhà thiệt là hạnh phúc . Chúc em thêm tuổi mới khỏe trẻ đẹp hơn chồng con và gia đình thương mến em hơn mãi hạnh phúc nhen em bánh đẹp quá hii...

    ReplyDelete
  4. Em cám ơn Chị nhiều :>. Chỉ mong rằng mọi sự bình yên Chị há :).

    ReplyDelete
  5. Hahaha... bé cái nhầm :))
    Răng không thấy hi`nh ôn ngoại Kevin?

    ReplyDelete
  6. Ôn Ngoại mắc nhậu đó Chị :D. hè hè...

    ReplyDelete
  7. Mà cái ni Em gõ nhầm Em mới sửa chứ không phải Chị đâu hì hì...

    ReplyDelete
  8. Hình đẹp quá TH. Hai mẹ con chụp hình tình cảm lắm. Chẳng mấy chốc mà K cao như mẹ TH cho coi
    - SN vui và hạnh phúc bồ ha

    ReplyDelete
  9. Hì hì...Khen nhiều đã quá :D. K ngày nào cg bị Mẹ nói lùn và béo nên tích cực sữa lắm :D. Giờ chốt TH và Grow đó :D.

    ReplyDelete
  10. Chúc mừng sinh nhật em nhé, mấy tấm hình mẹ với con dễ thương quá.

    ReplyDelete
  11. Banh SN dep va sang qua! Thi ra hinh avarta hien nay chi moi chup a, the ma em tuong hinh hoi xua, chi minh cang ngay cang tre la sao?!?!!! Thich qua di!!! Sinh nhat vay la vui nhat nhat luon chi oi. Em dau tuong lai xinh qua ha, co ve hop voi ba chi chong nay voi khoan... lam dieu, hihi. Chuc mung sinh nhat chi nha!

    ReplyDelete
  12. Con bé này tính nó như đàn ông luôn Em . Nhưng thích màu hồng. Nó thật thà lắm :D. Avatar mới cắt mà.Xưa giờ có cắt tóc kiểu này đâu :)) .Bánh SN 10$ đó , rẻ không ???Chị hơi ngất, vì tiệm chị quen mà có người đi order còn rẻ hơn Chị haha...

    ReplyDelete
  13. Ơ, sao trên này nó báo sinh nhật chị là 30 Nov. Happy belated birthday chi nhe. Cat kieu toc nay cong nhan tre da man

    ReplyDelete
  14. Chắc Em nhầm sinh nhật mẹ Alex hehe...Thanks Em .Trên đây là Sn Kevin k phải Chị đâu :D

    ReplyDelete

  15. đấy, nó báo là 30 Nov còn gì :D, mà cái bánh 10$ thật á. Hoảng hồn :))

    ReplyDelete
  16. Ý Chị nói em là ở Multiply là Sinh nhật Kevin 2-6. Còn 30.11 chắc chắn k phải Sinh nhật của bên Multiply của Chị ý Em. 10 $ thật mà .

    ReplyDelete
  17. Vậy chắc em nhầm rùi :)), sao Huế cái gì cũng đắt mà làm bánh kem rẻ thế hở chị? Chị giống mama chị, đẹp quá :D

    ReplyDelete
  18. Chị có nói Huế cái gì cg mắc đâu Em :)) .Huế ăn uống mọi thứ còn rẻ hơn SG và HN nhiều chứ.Chỉ có quần áo mắc vì đi lấy 2 đầu đó về mà :).Mẹ Chị 61 tuổi rồi đó :)

    ReplyDelete
  19. À, thì ra là chỉ có quần áo mới mắc :)), còn lại rẻ hết hử chị :D sướng quá đi, nhìn cái bánh kem đó trong này nếu làm kiểu tiramisu khoảng 1tr :((

    Mẹ chị công nhận lớn tuổi rồi mà vẫn đẹp lắm, nên chị cũng thừa hưởng nhiều từ mẹ chị ấy

    ReplyDelete
  20. Trời ơi cái bánh 1 triệu Chị mua từ HIlton HN đó, mỏng 1 nửa cái này thôi, ngon lắm Em ,đúng kiểu Tiramisu. Cái này thì bánh kem bình thường hi hihi...Đồ ăn thức uống còn rẻ hơn nhiều lắm Em à. Hì hì...

    ReplyDelete
  21. Happy be-lated birthday em cung. 30 ma cu tuong 20 kg ha hihihi

    ReplyDelete
  22. Cưa sừng làm nghé a Chị :D. Hihi...Thanks Chị .

    ReplyDelete
  23. sn ấm cúng wá đi ! có papa kevin tham dự nữa kìa ! mong là em happy nhá !!!:)))

    ReplyDelete