Wednesday, November 30, 2011

Em bị đau chân , Bà Ngoại băng bó cho Em sáng nay thì Em nói là : Không cần băng bó thuốc nữa đâu. Con lành rồi nè , nhìn nè Con đi lại được rồi nè :) .

10 comments:

  1. chân em bị đau sau vậy em? té hả?

    ReplyDelete
  2. Nói chung giờ k biết vì sao Chị mà Em nghĩ hoạt động nhiều quá nó bị giãn cơ và dây chằng đó Chị .Xâu chuỗi lại thì thấy thế. Mà hôm nay Em đỡ nhiều rồi đó Chị. Đi lại gần như 80% rồi :). Chứ hôm qua nằm bẹp dí nguyên ngày luôn, tội lắm.

    ReplyDelete
  3. Không phải Em sợ bà Ngoại rịt thuốc :))

    ReplyDelete
  4. à chắc em chơi giỡn rồi khớp xương bị cạ vào nhau đau , em có đấp khăn nóng cho em o giãn dễ hông bên chị nhiều khi trời lạnh nó cũng hây bị đau đầu gối vậy đó đắp khăn nóng , thấy thoải máy lắm đó em đắp cho con đi coi có đỡ hơn hông .

    ReplyDelete
  5. Dạ em bó rượu gấc đó Chị, nó đỡ liền .Thấm vô trong tác dụng hơi lâu. Bọn này tầm nay hay có cái trò đau tăng trưởng do tụi nó lớn nhanh đó Chị :D. Thanks Chị bày cách đó, tối em làm cho Kevin ...Nhìn mặt Ti Em với nghe Ti em nói tiếng Việt thương chị hí :D.Còn thêm xin bánh cho Mẹ nữa sợ Mẹ đói haha...Giống con em, xin Cô bánh rồi nói Cô ơi Mẹ chưa có , Mẹ em tí té ghế :D

    ReplyDelete
  6. Hiếu thảo vậy còn giề?
    hahahaha
    Kevin chạy nhảy lại được chưa bồ ơi?

    ReplyDelete
  7. Đi lại bình thường rồi đó .Còn nhót xíu :).Chạy thì chưa đâu :)

    ReplyDelete
  8. heheh.. mừng con bớt đau , gióng anh Tri , anh Bảo rùi hén ? hehehhe

    ReplyDelete