Thursday, November 10, 2011

Làm việc với người có văn hóa thiệt là dễ chịu.Cái gì cũng nhẹ nhàng, thần kinh cũng thoát khỏi tình trạng căng thẳng.

4 comments:

  1. còn lv với dạng người ngược lại thì nghe tai này, bỏ qua tai kia cho đỡ bực. Nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Thiệt, văn hóa ở đây chỉ nói về thái độ và lời nói.Cùng một việc mà nói nhẹ nhàng thì ai cũng vui.Mình xui nhất là thường xuyên tiếp xúc với người ngoài có văn hóa lẫn đạo đức và ngày nào cg phải trực tiếp với người thiếu đạo đức :)

    ReplyDelete
  3. Xui vay chi :)) bua nay gap may phai k? Kaka

    ReplyDelete
  4. Hehee...Ý Chị là trực tiếp thì toàn cái k tốt, gián tiếp toàn cái tốt :D.

    ReplyDelete