Wednesday, August 10, 2011

Văn hóa văn phòng : Mới lên phó phòng phải đổi cái bàn làm việc to hơn trưởng phòng để chứng minh mình là phó phòng ,haha... Chưa kể, xoay bàn lại để cắm các loại dây vào, nó sợ mình xoay ngang bàn nên hỏi . Đang điên nên sẵn giọng bảo là : Em xoay để cắm dây ,tí xoay lại lần nữa. Nó à ừ. Cái loại trưởng phòng như thế thì chẳng làm nên trò trống gì. Làm trò hề cho họ mà thôi .

6 comments:

  1. tưởng em nhà mình lên chức chứ hahaha. Đùa thôi. Bịnh nặng nhà mình rùi em nhỉ.

    ReplyDelete
  2. Chài ơi, quá nặng luôn Chị ơi :D

    ReplyDelete
  3. ủa, muốn đổi bàn là đổi hả ta? Bên tớ trưởng phó phòng cùng size bàn, ghế trưởng cao hơn phó một chút. vậy đó

    ReplyDelete
  4. TP thì ủng hộ mua bàn mới cho PTP nên ai cũng bàn to =)).Ở đây k có quy định gì cả. Nhảm lắm :D

    ReplyDelete
  5. Không làm thế ai biết mình lên chức. Em "tha" cho hắn đi!

    ReplyDelete
  6. Em k ghét PP mà ghét TP đó Chị.Điêu lắm:)

    ReplyDelete