Monday, August 8, 2011

Không biết Mẹ có đòi hỏi nhiều ở con không. Con đi học tuần thứ 2 ngoan, không khóc, nhưng Mẹ chưa thấy con chơi với bạn, vẫn chơi một mình hoặc đi theo cô giáo :(

13 comments:

  1. tại chưa quen đó T ơi. Vì vào môi trường mới nên bé thấy an toàn nhất là ở bên cô. Rồi từ từ bé sẽ hoà nhập. Mình thấy vậy là nhanh lắm rồi đó...Về nhà tỉ tê với bé thêm xem sao...

    ReplyDelete
  2. Nó ra ngoài chơi với các bạn cũng đơn giản lắm. Nhưng bạn lớn, chứ bạn nhỏ nó cg không ưng chơi haiz. Con giống Mẹ =)) .

    ReplyDelete
  3. Mẹ ưng chơi với người "già" hơn à . Cô 53 hổm được hem? hahaha

    ReplyDelete
  4. Ai biểu con em "già" quá chi!

    ReplyDelete
  5. Từ từ rồi quen hết em ạ, mới qua một tuần thôi mà. Không khéo về trả lời câu hỏi: "Bạn con tên gì?, Kevin nói "Cô...".

    ReplyDelete
  6. Hâhhaa.Nó ở nhà nó gọi Má N theo T mà lên gặp hỏi nó gọi Cô.Tối qua xuống xe máy mà lôi xe tí đổ vào người còn già mồm tức tưởi đó Chị.Ông ngoại bênh nó dỗi ngủ ông bà 2 đêm nay.Em đg phân vân dạy con ntn.

    ReplyDelete
  7. Mình đang gặp cái này nè TH ơi! Mình nghĩ cách nào đúng thì theo, còn không đúng thì kêu ra sau mà nói, chứ sao giờ?

    ReplyDelete
  8. Haiz.Bực nhất là Ba Mẹ mình .Vì Mình k muốn con mình nó như mình, nó phải tự tin và tự chịu trách nhiệm việc nó làm.

    ReplyDelete
  9. Ba mẹ mình còn dễ nói, chớ tớ đang là MC nè TH...hichic.
    - Mà mình nghĩ con mình phải do mình dạy, chứ nhiều người dạy quá đâm ra choảng nhau. Tớ stress vụ dạy con luôn đó. Dĩ nhiên, ai cũng có cách đúng, nhưng nên tôn trọng cách dạy của nhau - chứ đừng chỉ trích trước mặt con - phải không?

    ReplyDelete
  10. Mình nói riêng Ba Mẹ và nói với con cho nó hiểu .Nhưng nói thế chứ khi nổi nóng thì khùng lắm .haha...Hên xui.

    ReplyDelete
  11. tại ở nhà ảnh cũng lui cui 1 mình mà em, từ từ đi rồi quen hà hehehe... mà chơi vậy kg sợ bạn ăn hiếp ? hé hé

    ReplyDelete
  12. Bạn nó hiền lắm Chị ơi.Nhìn cái lớp mắc cười lắm :)

    ReplyDelete
  13. Trời ơi,em mà là mẹ của Au chắc em gào thét vì lo lắng mất . Au đi học cả năm nay chỉ chơi với cô kìa ,đến lớp nhìn bạn cười tủm tỉm chứ ko ra gạ chơi với bạn bao giờ .Cứ mình anh ta một kiểu ,ra khỏi trường nhìn cô và bạn coi ko quen biết,ai gọi cũng quay đi hoặc hét luôn đó .Mặc dù ở trường vẫn theo nề nếp của lớp ,rất ngoan giống K vậy đó .Huống hồ con trai mới 1 tuần mà em đã lo thế rồi .

    ReplyDelete