Tuesday, August 30, 2011

Không ăn tinh bột vì cân nặng nhưng sau đó đã ăn hết nửa cái bánh dẻo,nửa cái bánh nướng và 2 lạng nhãn nhà trồng được.Huề vốn:))

15 comments:

  1. hhahaha, cậu ăn "được" đó chớ!

    ReplyDelete
  2. À, tớ "trả bài" Ba rọi chiên giòn rồi đó. hehe

    ReplyDelete
  3. wa, ăn vậy thì người mẹ kevin đem nấu chè đc rồi ? hahahah

    ReplyDelete
  4. Cái gì chớ vụ không ăn tinh bột chị chịu không làm được. Không ăn thịt, cá chị còn làm được Hic...vậy mới nói không giảm cân nổi. hihih.... được ăn nhãn nhà trồng là tuyệt vời quá rồi, làm chị thèm.

    ReplyDelete
  5. chị nghĩ nên ăn tinh bột nhưng ăn thật ít, để mình ko rơi vào tình trạng thèm điên loạn rồi lao vào ăn mất kiểm soát :-)

    ReplyDelete
  6. Cai nay la " lut von " luon do chi hihi

    ReplyDelete
  7. Em ăn mà ít Chị. Nhưng Em là fan bánh trung thu :D. nên khó kiềm chế. ăn khi nào cũng ngột rồi bấm nút thoát ;)

    ReplyDelete
  8. Lụt thiệt :)) .Coi chừng ngày nào cũng trung thu bánh là tiêu :D

    ReplyDelete
  9. Em diet kiểu anh xã nhà Chị đó chị Tú. Low carb :D

    ReplyDelete
  10. em đang phải ăn cơm gạo lứt, chưa kể phải đổi sang gạo Ấn độ hay Pakistan vì sợ bị tiểu đường trong thời gian mang thai :"( Tinh bột phải hạn chế tối đa, nhất là xôi đó chị.

    ReplyDelete
  11. À vậy thì ăn kiểu Low carb sẽ giảm đc tiểu đường thai kỳ đó Em ạ.

    ReplyDelete
  12. uh, ăn low carb mau xuống kg lắm. chàng nhà chị giờ đây tong teo luôn rồi,chị bẩu ăn uống phải cân bằng cho đủ chất, chứ kiêng khem thế này mơi mốt gió thổi bay đi luôn :-D

    ReplyDelete
  13. ăn vậy mà không béo mẹ K hay thật.

    ReplyDelete