Monday, August 29, 2011

Dạo này không hiểu sao tinh thần và thể xác cùng rủ nhau lười biếng một cách kinh khủng.Đến việc chọn quần áo để mặc đi làm,chọn giày để mang mà cũng không màng tới để mỗi buổi sáng cứ chọn lựa rồi đổi đến phút cuối ra đường với bộ quần áo chán kinh hoàng.Ai sẽ đưa một tay để kéo Tôi lên đây???

7 comments:

  1. phải coi em bị cái gì ảnh hưởng đến như vậy thì mình mới biết đường tháo gỡ em a , kg sao chỉ mong là "xồ xề vì tâm trạng " chút thôi chứ kg dài lâu nhẹ mẹ đẹp kia ? hehehe hug!!!

    ReplyDelete
  2. uhm, vậy chắc phải đề nghị công ty cho mặc đồng phục chị ha :) Dạo này em cũng mệt mỏi, thiếu ngủ, lúc nào cũng như mình bị làm việc quá sức mặc dù công việc cũng như cũ, hic

    ReplyDelete
  3. Người đẹp rồi chả cần lo chuyện ăn mặc vẫn đẹp lo gi chứ.

    ReplyDelete
  4. Haha...Chẳng biết mặc gì cho đẹp Chị ơi...Chán hết. Chán giày cao gót, chán áo sơmi, chán quần dài ,chán váy vủng. Chỉ ưng quần short áo thun :D.

    ReplyDelete
  5. Em có bầu chứ Chị thì có có đâu mà hàng núi việc nên Chị cũng mệt mỏi và thiếu ngủ .Chị cũng đang mong công ty bắt mặc đồng phục để xem hài kịch Em ạ .Cho mấy đứa lâu nay to mồm nó im kaka...

    ReplyDelete
  6. Em cũng ưng tìm ra lắm Chị . Nhưng cứ về nhà là Em vui mà đi làm là Em chán :(( .

    ReplyDelete
  7. híhíhí
    đưa tay đây, tui kéo cho 1 đoạn. hehehe

    ReplyDelete