Tuesday, August 9, 2011

Cầm trong tay bộ sách lớp 1 thiệt tình ngưỡng mộ các con . Mình học còn không nổi nữa là các con .

7 comments:

  1. Mấy tuần trước mình cũng có viết một bài liên quan tới chuyện này rùi. Lớp 1 hồi đó mình chưa biết gì, giờ tụi nhỏ biết hết mới học nổi đó

    ReplyDelete
  2. Nhìn bộ sách first class của bên kia thiệt tình ngao ngán đó.

    ReplyDelete
  3. Sách đây 90k cho từng này , và nội dung thì khỏi nói :

    ReplyDelete
  4. vn giờ sách nhìu nên chắc bán kg giấy lời lắm luôn heheh... còn nội dung thì .. thật thê thảm ( lần nào cũng sai phải chỉnh ) ! tội nghiệp cho thế hệ con cháu ... đọc ro ro mà kg biết chúng nói cái chi chi !!!

    ReplyDelete
  5. Tính ra cuốn dày nhất cg có 15k thôi Chị nhưng chất lượng kém cực.Haiz.E lo quá đi.K biết ít bữa Kevin học gì.

    ReplyDelete
  6. con nít VN khởi đầu như vũ bão, nhưng đến tuổi trưởng thành thì lại kém hơn so với nuớc ngoài. Hệ thống GD VN tạo cho con ngta tính đối phó chứ không tự lập. Em có đọc mấy link hồi trước chị post lên, thấy tội các bé.

    ReplyDelete
  7. Giờ đang hoang mang k biết con mình thích nghi kiểu gì .Thiệt tình vừa yêu thích được ở VN mà vừa lo :)

    ReplyDelete