Sunday, August 7, 2011

Công nhận đi đâu cầm máy ảnh to cũng ngại nhưng chất lượng ảnh thì thỏa mãn :)

16 comments:

  1. Đúng là như vậy nhưng đôi khi có cái máy nhỏ, đi đâu dễ nhét và móc ra cũng tiện hơn nhiều hén Th.

    ReplyDelete
  2. hhehe... thủ luôn 2 cái , khi nào lười xài đồ bự thì xài đồ nhỏ em ạ hehe

    ReplyDelete
  3. Chị P : Em đang ưng Sony Nex 3-5 lắm :).Giờ mà chụp pns hơi chán :).
    Chị Bảy : ôm 2 cái thì đoạ lắm Chị.Mà đôi khi nh pha gay cấn ảnh k đẹp cg nản lắm :)

    ReplyDelete
  4. Mua Sony roi quang cai dang dung vo thung rac nha chi!

    ReplyDelete
  5. Hahaa...Em mua Sony lam back ground :D. Haha.Quang Chi cai nao nang nang cho Chi te tua luon :D

    ReplyDelete
  6. Hì hì, 2 ly và 1 tô :D khà khà ...

    ReplyDelete
  7. Ờ, nhìn hình thì thoả mãn hết rùi T ạ. Chất lượng khác hẳn chứ bộ...Mà phải tậu đủ bộ thì đã hơn nữa...hehe

    ReplyDelete
  8. Tiền không số mới tậu đủ bộ hè hè.

    ReplyDelete
  9. hom wa thử cái canon Rebel T2i của bà bạn trung quốc, hình mịn và đẹp wa em, thử quay 1 đoạn video cũng good wá đi : thèm !

    ReplyDelete
  10. Hinh nhu Rebel T2i là 550D nhu E do Chi.Chi ten khac thoi :)

    ReplyDelete
  11. vậy á, vậy thì em ngon gồi heheh...

    ReplyDelete
  12. Em mua lâu rồi mà Chị. Vẫn đang ấp ủ lắm.

    ReplyDelete
  13. Quên máy to rùi thì chỉ có chụp máy to hơn chứ hổng chụp được máy nhỏ hơn đâu, nên ráng vác máy vây thui ;-)

    ReplyDelete
  14. Thiệt hả Chị :)). Em còn đang có ý định mà nghe Chị nói Em chẳng dám mua nữa đâu :)

    ReplyDelete
  15. Thiệt, nếu em trở lại chụp pns sẽ bực bội vì nó bắt hình chậm. Có hôm chị lười lôi máy to, cũng thử chụp cái máy nhỏ hồi đó mua cho Nhím (máy đó giờ chủ yếu dùng quay phim tốc hành), chụp ko được những khoảnh khắc muốn chụp bực lắm í.

    ReplyDelete