Wednesday, August 31, 2011

Lương Em 1 tháng cũng chỉ chừng này thôi á :))

12 comments:

  1. em lạc hậu quá với thời bão giá hiện nay ở VN rồi chị ơi! tốt nghiệp ĐH đi làm hình như cũng nhiêu đó, nếu may mắn thì có việc, còn bị dọa đuổi lên đuổi xuống. Làm osin nghe không sang nhưng cung không đủ cầu, nên lương giá nâng lên là thế mà còn sợ mất lòng họ bỏ đi nữa... Nghe kể nhiêu đó thôi là thấy sợ rồi :"( Chị làm nhà nước mà, ráng thêm vài chục năm nữa rồi nghỉ hưu có chế độ, hehe

    ReplyDelete
  2. hihi...Osin mà bạn chị ở SG nó thuê theo giờ, 1 ngày 2h mà bà đó 1 tháng làm gần 20 triệu ,đi du lịch nước ngoài nữa :D.Đến làm là pha cafe uống, nhưng chuyên nghiệp lắm :D.

    ReplyDelete
  3. hahaha, sao ngta không nghỉ việc đi làm osin nhỉ? hic hic... xã hội nguợc đời! Hôm trước rảnh gọi chị vào chiều thứ 7 nhưng k thấy bắc máy :)

    ReplyDelete
  4. Ủa làm chi có gọi nhỡ đâu ? Hay khi đó Kevin nó đang chơi nên nó cancel. Chị cũng đang muốn hỏi em nè :D. Chat đi.

    ReplyDelete
  5. trời, giúp việc nhà thôi mà 3 triệu ? bằng lương gv lâu năm òi , thôi phen này nghỉ làm thầy đi làm oshin đổi đời đc roài !! hayda !

    ReplyDelete
  6. ở đâu ra mà ngon thế nhỉ,lại đc nuôi ăn nuôi ở 3tr cho vào túi 1 năm là có cả khối tiền rồi đấy :))

    ReplyDelete
  7. Hehe dạo này toàn thế Chị ạ.Haiz.

    ReplyDelete
  8. Ảnh này em chụp hôm qua khi đi làm về đấy Chị.Hôm nay thấy cất đi rồi.

    ReplyDelete
  9. Vay em nghi neu chi ve VN o thi lam nghe nay chac kiem cung kha kha' ha.... Chac phai tinh duong do qua', lam vay moi co du tien nuoi con an hoc o VN ha em.

    ReplyDelete
  10. Ac ac, ngoai Hue lam chi ma kinh the chi. Trong nay 2tr la maximum roi chi oi

    ReplyDelete