Wednesday, August 3, 2011

04-08-2011-Ngày thứ 3 con đến trường!

Mặt mày hớn hở .

Chiều qua Mẹ đón con không quá mừng vui vì Mẹ đón sớm, cũng không quá lạnh nhạt, nói chung con bình thường.

Đón về, Em vui vẻ hào hứng như thế này đây ? Không biết ngày mai có còn hào hứng k :D

Thái độ con giống như ai cho con món quà gì dù có thích mấy con vẫn bẽn lẽn, chứ không quá vui mừng. Nhưng Mẹ biết con vui lắm. Ra về con nói Mai con đi học nữa. 

Thử balô ( Mẹ chê xấu, con khen đẹp )

Tối về con liên tục hỏi về Cô giáo của Con, Mẹ cũng trả lời con mệt nghĩ nào là Cô Vân đi ngủ rồi, mai cô Vân dạy con. Cô Vy cũng đi ngủ rồi :)) ...Rồi con thử đồng phục Bà Ngoại mua. Mẹ cứ nghĩ rộng, hóa ra vừa như in :) . 

K thử đồng phục ở nhà !

Nhìn con mặc đồng phục, Mẹ thấy con lớn dễ sợ.

Sáng nay, Bà Ngoại đi vắng,cả Ba và  Mẹ và dì Nhàn dắt con đến lớp cho kịp giờ khai giảng.Cô đưa con lên phòng chơi bóng rổ và nhà banh.Con hào hứng đi liền...Không biết sau đó có khóc không.Nhưng về coi Camera thì thấy con chơi một mình ở phòng, chứ không đi khai giảng cùng bạn. Có lẽ Con không thích nên Cô cho con ở lại lớp :) . Một lúc sau thì các bạn ùa về.Con vẫn ngồi với Cô là chính, chứ không chạy nhảy vui chơi cùng các bạn .

Đến trưa Mẹ thấy con ăn cơm tương đối ngoan, ăn xong thì chạy chơi cùng các bạn .Vậy là coi như xong ngày thứ 3 .Quá tam ba bận...Con thích nghi được Mẹ mừng ! 

Mẹ tưởng rộng hóa ra vừa như in


11 comments:

  1. Hôm nay nhin Kevin tròn vo hà (tro65m via1 )

    ReplyDelete
  2. Cái bộ đồng phục làm Em nhìn vậy đó Chị :) .Em đứng với chị SQ là vừa :D.

    ReplyDelete
  3. Không đâu Kevin mặt tròn ra hơn, nhìn khỏe mạnh hơn đó em.... Con trai thich di hoc vay la tốt lắm roi.

    ReplyDelete
  4. Dạ cám ơn Chị. Lần đầu vậy là quá ổn :)

    ReplyDelete
  5. CHị lại không thấy hình Cún ơi!

    ReplyDelete
  6. Haha...Vậy Chị chờ Em, Em gửi mail cho Chị :D.

    ReplyDelete
  7. Con trai thích học quá ha Thương> Vậy là trong lớp, con trai tìm thấy niềm vui rồi đó. Đỡ lo hơn rồi bồ.
    - Được đi học chung với ba mẹ thì vui rùi hen...:-))

    ReplyDelete
  8. Nói thiệt chứ nó cũng k thích lắm đâu. Nhìn cái kiểu chưa tìm thấy niềm vui ở lớp, vì hôm qua học múa thì Mẹ đón sớm. Hôm nay thì thả lên sớm. Cho nên tối về chắc buồn đó. Thôi kệ Em vậy phải tự tìm niềm vui. Em ở nhà thiếu bạn, nhưng niềm vui đầy , làm việc nhà, tưới cây, ăn cơm, học bài, làm toán, đủ kiểu hết. Nhưng sớm muộn phải ra đời thôi, biết sao giờ :D.

    ReplyDelete
  9. Em gửi 2 cái mail rồi đó Chị :)

    ReplyDelete
  10. ôi kevin ngoan và đẹp giai muôn thuở ơi , cô bắt đầu nể con dài tập rùi a heheh.. nhìn em phỏng phao rồi mẹ ha ... cái vụ bận đồ này : bảo nhà chị 7t mà bi giờ fai mặc size 8t mới thoải mái á mẹ , kevin chắc cũng phải vậy thôi !! hí hí

    ReplyDelete