Tuesday, August 23, 2011

Lại chuyện tháng cô hồn : Không tập trung lùi trúng đầu xe người ta.Xe mình thì móp ít, xe người ta thì móp nhiều. Mệt mỏi vô cùng .Phần do mình không cẩn thận và phần do đổ lỗi hoàn cảnh .Haiz.

14 comments:

  1. tháng này ở nhà đi thôi , chị cũng đang mong hết tháng để tìm được việc hic .

    ReplyDelete
  2. Em 2 chiếc xe, chiếc đầu ,chiếc đít .Huhu...Giờ em chán ngán, chẳng dám làm gì, đi đâu. Tiền thì toàn ra, không thấy vào .Thiệt tình là mệt mỏi quá Chị.

    ReplyDelete
  3. Sao mà dồn dập những chuyện không hay vậy nè! Nghỉ ngơi chút lấy lại tinh thần đi em.

    ReplyDelete
  4. Em cũng k biết nữa Chị ạ. Không biết sao đợt này nguyên tháng là vận xui luôn.Chán không muốn tả nữa :( .Mà do mình cũng có đó chứ Chị :)

    ReplyDelete
  5. em đi chùa đi , sẽ giải toản đc tâm lý em a, tháng này em hao tài tốn của wá rùi nhen hehehe....

    ReplyDelete
  6. mấy cái vụ này hông tin hông được em nhỉ!

    ReplyDelete
  7. có đền gì không bạn ơi?
    - Tháng này chắc phải cúng giải hạn đi bạn - hehe

    ReplyDelete
  8. Nói chung là Em ít tin lắm mà Em cũng phải tin đó Chị :(( .Đúng là đôi khi có những điều linh thiêng :)

    ReplyDelete
  9. Đền chứ, họ sửa xe xong mình thanh toán bill . Xe công ty nó cũng nát rồi, nhưng mà mình cũng thanh toán đàng hoàng :)

    ReplyDelete
  10. Em cũng thương Em nữa nè Chị. Em không cẩn thận :)

    ReplyDelete
  11. Chùa đúng là giải tỏa tâm lý Chị. Em tốn nhưng e rằng không bằng Chị đó chị Bảy :) .hì hì...Cố lên nghe Chị :)

    ReplyDelete
  12. Ôi sao tháng này mẹ K đúng hạn vậy... Tốn tiền túi hay bảo hiểm trả hả em

    ReplyDelete