Monday, October 1, 2007

Thay trời làm mưa!

Tối nay lúc Mẹ đang chat chit với dì Trâm mẹ chị Cherry thì nghe tiếng phun pịp pịp , nhìn quanh thì không có ai , nhìn gần thì cũng không nghe thấy tiếng phun nữa. Mẹ lại tiếp tục chat chit. Đến khi Mẹ đến bên con thì nghe rõ tiếng phun pịp pịp từ miệng con, và nhìn lại thì eo ôi, con trai đã kịp thay trời làm mưa vào mặt Mẹ. Mẹ ngạc nhiên quá thể, vụ này mới à nha. Mẹ méc dì Trâm, dì cười haha rồi kêu còn nhiều trò lắm. Đúng rồi nhỉ, con trai càng ngày càng lớn mà. Sau đó, Mẹ với con hai đứa mình cùng chơi trò làm mưa với nhau, vui ghê. Mẹ bây giờ cũng là trẻ con rồi, chắc có ai chụp hình hai đứa mình mắc cười lắm con hí. Con trai Mẹ bây giờ còn suốt ngày xem tivi nữa, coi thời sự thì thích, với ca nhạc, còn mấy cái chương trình khác sao Mẹ thấy con cứ lơ lơ, hay là chưa tập trung, bữa nào cho con coi thử thế nào hén.

No comments:

Post a Comment