Wednesday, October 17, 2007

Mẹ và con! (Tập 3 )

Mẹ và con luôn đồng hành bên nhau. Hôm khai trương nhà hàng Phúc Khang, Mẹ và con có chụp hình cùng nhau, và Mẹ đã để dành để viết một entry về chuyện này.Vì Mẹ thích Mẹ và con có nhiều kỷ niệm cùng nhau. Hôm đó Mẹ đã mặc một bộ áo quần sặc sỡ như công, vì vậy mà con rất dễ dàng tìm thấy Mẹ giữa bao người, thậm chí con nhìn màu sắc mà thích chơi với nó nữa kìa. Khi nào con cũng nhìn chằm chằm vào những sắc màu trên áo. Mẹ cho con mặc áo chim cò ( Cái này cậu Việt chọn ). Con cũng như con vẹt , nhiều màu sắc, cũng sặc sỡ và nổi bật. Hai người chúng ta, Mẹ và con, eo ôi xấu hổ quá, định làm tâm điểm hay sao ấy.
.

No comments:

Post a Comment