Wednesday, October 17, 2007

Bữa tối!

Hôm nay nước lụt đang rút, buổi trưa ăn cơm rồi, nhưng buổi tối thì ai cũng ăn hết, Bà Ngoại ăn mỳ, Ba Hải và cậu Việt đi nhậu (đàn ông ở VN hư nhỉ ), cậu Long thì chưa muốn ăn,Ông Ngoại đi trực chưa về, con thì uống sữa. Còn mỗi Mẹ Cún là chưa biết ăn gì, Mẹ Cún suy nghĩ chán chê, cũng chưa biết ăn gì. Vậy là lôi mấy món cá, mực để làm sashimi.Hic. Ngoài ra còn có nem giòn (trong đó có nhiều da heo hơn nên ăn giòn giòn gọi là nem giòn, chấm tương ớt ngon lắm), Sò điệp phích bột. Mà dạo này Mẹ Cún béo rồi lại cứ thích ăn mấy món chiên.Ghê quá. Mời mọi người ăn tối cùng nào.
.

No comments:

Post a Comment