Friday, March 12, 2010

Và như thế Anh đi...

Câu chuyện vào lúc chập choạng tối , từ 5PM.
6h kém , lướt blog của Anh em mới biết : à hôm nay là Anh đi đây...
6h 10 : Em chờ điện thoại, không chắc lắm là Anh đi hôm nay nữa, thế nhưng cả ngày hôm nay chẳng làm được gì, cứ lần thần mãi. Đọc đống tài liệu mà thấy nhừ cả người. Cái thứ tiếng Anh chuyên ngành này nó làm Em chết mất thôi.
7h00 : Vừa tập thể dục, Em vừa chờ điện thoại và rất cố chấp không thèm gọi điện .
7h35 : Điện thoại reng , Em không ở bên cạnh điện thoại ...
7h38 : Tin nhắn đến : Em ......
Thảng thốt, theo thói quen , cầm điện thoại gọi lại , không thấy bên kia bắt máy ..
7h40 : Gọi bằng máy bàn thì nghe giọng quen quen, gấp gáp , Anh boarding rồi. Thôi Anh đi đã nghen. Có gì Email Em sau hén. Giữ gìn sức khỏe...
8h00 : Có gì đó cứ nghèn nghẹn...
Kết thúc : Đôi khi cứ cái gì đó bất ngờ là mình thấy khó thở ...Dù là sự thật đã biết trước...

8 comments:

  1. rùi ,,,, và con tim lại đập sai nhịp !

    ReplyDelete
  2. Không hề Chị. Nó đập đúng lắm a.Hahaaaa...Chỉ là cảm giác mất mát một cái gì đó thôi à.hehe...

    ReplyDelete
  3. và con tim đã vui trở lại hả????

    ReplyDelete
  4. Dạ đâu có. Tim em nó fly away theo cái airplane nớ rồi Chị ơi. Hahaa....Em vẫn rứa như chưa hề thay đổi. Không có plan chi hết. Không có chi mới hết. Vẫn rứa mà lâu lâu tưng tửng thôi àh...

    ReplyDelete
  5. tại chị hay cố chấp nên mới hay bị...tiếc nuối. Uhm, đúng là bướng bỉnh, hihi... Cái theme mới này nhẹ nhàng rõ ràng sáng sủa, em thích!

    ReplyDelete
  6. Me MN oi,khong co chap cg khong dc,vi ban Chi super busy luon y.Co goi cg khong ai nghe may het...Hehe.Chi cg thich theme nay,nhu Nang moi len y...

    ReplyDelete
  7. Nếu ko có con tim đã yêu trở lại thì cứ thỉnh thoảng ra những note bất hủ yêu đương làm giề.:))

    ReplyDelete