Saturday, March 13, 2010

Tóc đã được xoăn lên, Và Mẹ em tương đối hài lòng.hihi. Và nhận ra không khác cái ảnh cũ là mấy.hhihi. Thích nhất là túm gọn lên cột lại nó vẫn ra mình chứ không quá cực như tóc thẳng .

15 comments:

  1. Đây nè Chị. Định làm Entry mà lười quá .hihi.

    ReplyDelete
  2. Thanks Chị.Em hình như không chịu được khi mà cứ mãi một kiểu tóc hay sao í. Em cắt tóc ngắn từ tháng 6 năm ngoái.Rồi em xoăn ngắn 1 lần, nhưng không như í, rồi em xài máy kẹp kẹp hoài, cắt thì mấy chục lần rồi,hehe. Giờ tóc khỏe hoàn toàn lại xoăn lên lại lần nữa.Và cũng chỉ để cột thôi.Hihi. Khi nào mà nó dài dài và duỗi bớt ra mới xài cái lô cuốn tóc để làm tóc xoăn nhẹ. Thật là phụ nữ siêu phức tạp.hihi.

    ReplyDelete
  3. Toc xoan nhin that kieu sa! Dep lam!

    ReplyDelete
  4. tóc đẹp này , mà nói nghe , vị chi em phải ngồi bao nhiu tiếng đó ?

    ReplyDelete
  5. tóc xoăn mà vẫn trẻ ha, hay thiệt đó, xinh quá chị Cún ơi!

    ReplyDelete
  6. Doc la toc xoan ma van tre chi Thuong oi. Em thich lam nhung van k du can dam, so gia.hehe

    ReplyDelete
  7. Chị xoăn tóc nhiều lần từ 2003 đến giờ, rứa mà mỗi lần chui đầu ngồi làm Chị vẫn run đó Em ạ ...

    ReplyDelete
  8. Em cũng lượn lờ tiệm tóc nghiên cứu rồi, cũng tính thử xem sao, mà sợ nó không ra đẹp như tóc chị chắc em độn thổ luôn quá!!!

    ReplyDelete