Wednesday, March 3, 2010

Lẩu xương bò !


Xương bò hầm xong , vớt ra, cho thêm đậu phụ vào :



Nước dùng nêm nếm lại :



Cho nước dùng vào nồi lẩu :



Nồi lẩu cho mọi người :



Cái này phần Mẹ Kevin. Phải ăn khác đi. Vì xương bò thì mỡ và mùi, nên Mẹ K cho thêm măng ngâm ớt vào nấu. Ăn chung với bánh mì hoặc bún, ngon lắm :



Mời mọi người nhen...

14 comments:

  1. Saigon kiếm xương bò "phải giành, phải giật" mới có đấy em. Măng mà đi với bò chắc là đượm lắm. Hôm nào chị sẽ thử.

    ReplyDelete
  2. Cái bát cuối của Em mới lạ, chứ coi bộ cái lẩu xương bò ni không lạ Chị ơi.hihi.

    ReplyDelete
  3. Măng mà măng ngâm ớt này đó Chị.hihi.Măng hơi mặn chứ không chua, nên nấu ra ăn ngon lắm. Nước vẫn thanh mà măng thì thấm tháp.Em chỉ dám ăn cái này ít thôi.Em sợ lắm. Chị nấu gân bò cũng được mà Chị .

    ReplyDelete
  4. Nghe nói lẩu là phải chui vào, chị mê ăn lẩu lắm! Cái bát cuối của em có cả măng nữa hả? hehehe

    ReplyDelete
  5. à, bây giờ mới hìn thấy chữ măng ngâm ớt bên trên, chữ mờ quá mà mắt chị già kèm nhèm :)

    ReplyDelete
  6. Chị già gì mà già Chị, tại Em gõ chữ bé thôi mà .Hihi.

    ReplyDelete
  7. Không chỉ nhìn ngon mà ăn ngon nữa đó Chị.hahaa...Tự tin không?

    ReplyDelete
  8. Thích cái tô cuối quá ơ,nhìn mà thèm

    ReplyDelete
  9. troi, cái tô ngồn ngộn không còn chô/ cho bún luôn , em ơi , dạo nay em có cân không, đc nhiu kg nà ? hehehe... món ni lạ, chưa ăn ... bên này có xương bò ma `hoi^ lắm; ... nen chi toàn nau phở bằng gà , nói chi là nấu lẩu ! ..

    ReplyDelete
  10. Chi Chuot oi,to do o duoi la rau cai do,e muc ra cham thit va rau voi xi dau ot do.Toi nay Em an mon dac biet ma de E di choi bong ve e post hen.hihi.

    ReplyDelete
  11. nồi lẩu thì nhìn quen, nhưng bỏ măng trộn ớt kiểu kia em chưa thấy bao giờ, nhìn thèm quá, tự nhiên quai hàm cứng lại, hic

    ReplyDelete