Wednesday, March 24, 2010

Theo Bác sĩ, màng nhĩ đã lành lặn 100% và cảm thì chỉ thông thường thôi.Cám ơn Ông Trời còn thương. Mở tiệc ăn mừng đi thôi.

14 comments:

  1. chuyện gì vậy? Em bỏ bê blog quá không cập nhật tin tức kịp thời. Nhưng đọc đến ăn mừng thì cũng thở phào rồi, hihi

    ReplyDelete
  2. Ma Nhi oi,vay la tinh than cg dc phuc hoi theo mang nhi Chi nhi?hihi.
    Me Mn : Khong co gi dau E a.Hihi.Chuyen linh tinh ay ma.

    ReplyDelete
  3. mừng húm, vậy là lúc này nói chuyện với cô í không cần phải hét thật to nữa rùi ! kekek... đặt bàn đê !

    ReplyDelete
  4. Chi Chuot ui,E thung nen tai thung nghe ro hon nhieu vi mat tam mang chan y.Chu co phai diec dau.hehe...

    ReplyDelete
  5. Mẹ Kevin mới hết bịnh hả? Mừng cho em.
    Màng nào bị gì thì không sao :))...chứ màng nhỉ thì phải cẩn thận...hehe

    ReplyDelete
  6. Chi P oi la chi P.hehe.Mang nao cg va dc ngoai tru cai mang nhi ma va la thoi xong Chi hen.hehe.

    ReplyDelete
  7. Bị nhẹ nên mau lành nhỉ? Mình thì không trốn được rồi. :D
    Chúc mừng mẹ nó.

    ReplyDelete
  8. em gõ ko dấu chị đọc ko hiểu lắm, nhưng chị đoán là em vừa khỏi bệnh. Mừng em nhé :)

    ReplyDelete
  9. Dạ, em chỉ 1mm. Thế mà trước đó, cái thằng cha BS đểu kia nó bảo Em lên đi vá, Em về nhà khóc rưng rức mất 1 ngày. Mai đi BS khác Chị ạ. May mà giờ tạm ổn rồi .Hic. Căn bản Em không bị nước vào như Chị í, nên giữ gìn nó chóng lành hơn nhờ không bị nước vào .Chị thì chắc phải mổ vá lại rồi Chị ạ. Làm có chút xíu thôi mà Chị .Cố lên Chị nhé.

    ReplyDelete
  10. Dạ em cám ơn Chị, cuối cùng thì dù vẫn chưa đạt được nghe 100% như ngày xưa, nhưng mà Em nghe bình phục là Em mừng rồi Chị ạ.hihi.

    ReplyDelete
  11. trời ơi, té ra là màng nghĩ (chị đóan già đoán non thế nhưng chẳng hiểu màng nhĩ của em bị cái gì ...). Nghe thiệt là sợ ... nhưng em đã bình phục thì quả là ơn trời. Cẩn thận em nhé ... cố gắng đừng đi bơi hay chơi thể thao nặng trong tg này để tránh tổn thương lần nữa em nhé.

    ReplyDelete
  12. Dạ đúng rồi đó Chị. Anh BS đẹp trai nói lành lặn ngon lành rồi, nhưng mà Em vẫn quyết giữ gìn, hihi. Dù là em thèm bơi lắm, nhưng hôm nay rét quá . Em chẳng nghĩ tới nữa.hihi.

    ReplyDelete
  13. chuc mung ban Thuong Thuong :)

    ban co an uong gi de cho nhanh lanh ko, minh dang bi thung mang nhi, huhu minh so va mang nhi lam, ban co cach gi cho mang nhi nhanh lanh ko, cam on ban nhieu nha

    ReplyDelete