Saturday, March 13, 2010

Đố là cái gì á!

Cái này có ở cái chỗ mà Ai cũng biết là chỗ nào nhé.hihi.



Em thêm một tấm hình để chứng minh rằng tại sao hồi này nhiều người hay hỏi sao mà trẻ hơn ngày xưa. Ặc ặc, Mình thì tự thấy mình già hơn, nhưng mọi người thì thường hay bảo trẻ hơn. Cuối cùng Mình cũng tự thấy cái ảnh này khá nhất trong mọi cái , mà Mình thì già đau già đớn.Hé hé :



Còn đây là mấy tấm của đúng ngày hôm nay nữa nè , pose kiểu 9X :

From new hair




Đẳng cấp của tự sướng bằng điện thoại , haha :

Thiệt tình là rảnh quá nên nhảm ...

39 comments:

  1. Ảnh không hề qua chỉnh sửa và chụp bằng 3 loại máy, từ dưới lên mega pixel cũng tăng dần, độ già trẻ cũng theo độ pixel mà giảm. Thế mới biết là máy chụp ảnh nó cũng lừa tình không kém.

    ReplyDelete
  2. Nhìn hippy em à. Lâu lâu đổi kiểu cho lạ cũng hay chứ em. Nơi em chụp hình là ở đâu vậy?

    ReplyDelete
  3. Dạ cái hình đầu tiên là cái nhũ đá lâu năm ở Ancient A'lu Cave ở Kunming, China đó Chị. Còn hình Em thì chụp ở Golden Temple ( Kim Điện ) cũng ở Kunming luôn đó Chị Liên .
    Ở Kunming đi thích lắm, ăn thì ngon, mà thời tiết thì khá dễ chịu. Dạo này Em đang ức chế vì không được đi đâu. Nên ngồi coi lại hình, thấy buồn cười quá, post chơi vậy đó...Thanks Chị đã coi qua.hihi...

    ReplyDelete
  4. Ức chế vì không được đi đâu hahaha chị còn ức chế hơn em nữa đây. Tháng 4 nghỉ 2 tuần Easter Holiday chị xin chồng đi Scotland không biết có duyệt không?

    ReplyDelete
  5. Haha po tay tam dau tien :D me K tre va xinh lam ko hhe gia chut nao...

    ReplyDelete
  6. Chồng chị cũng rủ chị đi China nhưng mà đi đến chỗ Ngũ tổ và Lục tổ hóa thân á hihi

    ReplyDelete
  7. O ni con gái nhà ai mà đẹp chưa tề!

    ReplyDelete
  8. Hic, Chị thì còn xin Chồng. Chứ Em thì kẹt Kevin không ai giữ. Nếu mà đưa Kevin đi theo thì quá là tội Kevin, còn nếu mà không đưa đi, thì Em ở nhà luôn.Haiz. Thật là nan giải. 3 năm từ khi sinh Kevin tức là hồi bầu 4 tháng Em vẫn còn leo núi ở China đó Chị, Em không hề đi đâu xa, ngoại trừ chuyến đi tháng 8 cùng công ty giao lưu các công ty ở miền Bắc và leo lên Lũng Cú. Còn lại thiệt tình là ức chế. Nếu Chồng Chị rủ đi China nữa, thì Chị cứ chọn đi dọc TQ ấy Chị, đẹp mà hay lắm. Em đang để dành butget cho Tibet đây. Hẹn hò là tháng 10 năm nay mà không biết có đủ sức mà leo lên không nữa. Mong rằng Chị được đi Scotland, thỏa niềm mong ước.hihi.

    ReplyDelete
  9. Hình đầu tiên "cấy ni cấy chi ri? hí?"

    ReplyDelete
  10. Hai cái đó nó nằm gần nhau nữa mới ghê Vi ơi, nhưng tấm kia không hiểu sao Mẹ K chụp không rõ nên không post lên .hihi. Không già vì gần già rồi. Dạo này hay nhăn nhó nên sắp thành bà già khó chịu.hé hé...

    ReplyDelete
  11. Haha. Chị Ái ui, Em nhớ Huế mình mà dân ở quê là họ gọi Cấy đó.hahahaaaa. Cấy nớ là cấy mà thiên nhiên tạo hình trong Alưu cổ động hehé...

    ReplyDelete
  12. Con Ba Mạ O đó Mệ ơi...hahaaahaaha... Chị có nói được giọng Huế ở ngoài không đó Chị?

    ReplyDelete
  13. Rứa à? Chi lạ! hehehe... Tui là dân dà quê ở dưới làng mới lên a! Tui không phải trong cung ra mô mà kêu Mệ!

    ReplyDelete
  14. Haha, Chị thiệt là... Kêu Mệ cho ra Mệ dòng họ luôn. Mệ đẹp rứa , để vô cung mà làm vợ Vua Mệ Ái hí.hehee. Bữa ni Em qua nhà Chị là Em gọi Mệ Ái luôn.Hahaaa...

    ReplyDelete
  15. Chi gọi ba chồng của cô chị bằng Ôn, hồi đầu nghe là lạ.

    ReplyDelete
  16. Tiếng HUẾ hắn có nhiều cái kinh dị lắm Chị ơi. Nói mà không đúng là ra nói bậy liền đó .haha. Có nhiều khi mấy đứa bạn Em nó giả giọng mà Em ngồi Em cười đến mức mà nước mắt chảy. Mà tụi hắn cứ chạy theo hỏi Sao lại cười. Mà Em đâu dám kể đâu Chị .hahaa....

    ReplyDelete
  17. Ôn là chồng của Mụ, không liên quan đến Mệ chị à. Mệ là dùng cho mấy người hòang tộc á, đực cái gì cũng Mệ tuốt ráo :D

    ReplyDelete
  18. Nghe Mệ là nổi da ... trâu! hahaha...

    ReplyDelete
  19. Chị không bàn mệ mụ với hai người đẹp, chị nói là chị gọi Ôn chị nghe lạ thôi vì cô chị lấy chồng người Huế.

    ReplyDelete
  20. Chị Ái sợ chị Liên gọi Ôn nớ là chồng Mệ Ái quá, nên Mệ Ái phải giải thích cặn kẽ kẻo sợ chị Liên lộn hàng. Em đang mắc cười quá Chị Ái ơi. Hahaa....

    ReplyDelete
  21. Tối nay em ngủ ngon vì được relax đó hihi

    ReplyDelete
  22. Ui giời, nói chuyện phiếm thì nói cho vui thôi, chứ có gì đâu nà :)

    ReplyDelete
  23. Dạ thì cũng đùa đó mà Chị ui. Nhưng bữa mô mấy Chị em mình lên skype conference đi mấy Chị. Cho biết tiếng nhau và cười cho đã hén.

    ReplyDelete
  24. Tiếng cười của chị lưu manh lắm nên không dám join Skype đâu em.

    ReplyDelete
  25. Tấm thứ hai nhìn trẻ đẹp nè, tóc dài chút xiú như rứa sẽ đẹp hơn ;)

    ReplyDelete
  26. Hehe,Thanks Chi P,E dg cho de cho no ra kieu khac ti day Chi...

    ReplyDelete
  27. De nghi me K lam 1 entry ve cach noi chuyen trong giong Hue cho pakon tham khao di :) co nhiu tu thu vi ghe...

    ReplyDelete
  28. Me Nam de nghi de tai cu the di,roi Me K viet,nhu the se ro rang va co yeu to gay cuoi hoang loan hon.Hehe...

    ReplyDelete
  29. O^n Tha^'n thuong dung de chui trong giong Nam, thu vi ha :)

    ReplyDelete
  30. Troi oi,Me Nam oi,On Than la chu On no nghia khac do Me Nam oi...

    ReplyDelete
  31. Tấm đầu mới nhìn tưởng chụp ở Phong nha, đoán nhanh em mới đi PN. Sai bét...

    Tấm thứ hai trẻ quá.

    Mấy tấm sau đẹp... kiểu khác.

    ReplyDelete
  32. hehehe... tấm đầu quen lắm luôn ! kakaka... còn mấy tấm sau thì ai gióng nàng 8X nào đó a ! kekeke

    ReplyDelete
  33. hình xưa, hình nay chi cũng đẹp! :)

    ReplyDelete
  34. @Ma Tri : Chi di PN roi ma. Dau co cai do dau Chi hen.hehee...
    @Chi Chuot : No co 2 cai thanh mot cap lan do Chi .hehe. Em cung la 8x chu bo, ma la 8x1 luon. Doi dau xe 81. Gio ho sap cho vo vien bao tang roi ...

    ReplyDelete
  35. Me K co gia gi dau ma cu than tho hoai ah. Doc may cai cmt cua chi Ai, chi Lien voi chi ma cuoi dau bung luon.

    ReplyDelete
  36. Hehe, Mệ Ái ơi là Mệ Ái, Mệ Liên, thêm Mệ Cún nữa, thiệt tình vô đọc lại cười té ghê. hihi...

    ReplyDelete
  37. Chị ơi , chị xinh quá , em trẻ hơn chị cả 5 tuổi mà ko bằng 1 góc của chị đó

    ReplyDelete
  38. @An : Em dung so sanh nhu the ma toi nghiep Chi.hehee.Thanks Em qua khen.

    ReplyDelete