Wednesday, March 31, 2010

Con trai dễ thương!

Mẹ đi học về trước Con, Con một tiếng sau mới về, nhìn cái mặt lí lắc không chịu được, vừa đi vừa nhảy chân sáo.



Vào đến nhà thì cầu tuột trước, cười rất là nham nhở :



 Vào phòng nằm thì ôm cái chăn ghiền vậy nè :



Tắm sạch sẽ thì lên phòng vẽ vời, rồi ôm laptop như dân nghiền.


Yêu thật í.



Mặt mày căng thẳng thế này cơ mà ?

12 comments:

  1. đẹp trai thiệt, kevin học mấy tiếng hở mẹ ? hình như mới đi học thui hay lâu rùi ? cứ thế này thì mẹ chỉ còn mê trai này thôi !

    ReplyDelete
  2. Kevin hôm nay lớn quá rồi...nhìn ghét lắm...

    ReplyDelete
  3. Kevin nhin lon thiet, ma cang lon thi cang giong...nguoi dung hon, hix, chi voi em giong de muon qua.

    ReplyDelete
  4. Kevin cute quá. Ghiền laptop chắc giống mẹ :)

    ReplyDelete
  5. mẹ có vẻ thư giãn tí rồi nhỉ :). Con cái luôn mang đến ~ điều kỳ diệu phải ko em? :)

    ReplyDelete
  6. Cho em chơi laptop hàng ngày á, không tốt cho mắt em đâu nhen. Nhìn em cau có hay cong cớn đều dễ thương lắm.

    ReplyDelete
  7. @Chị Chuột : Kevin đâu học đâu Chị.K chỉ thích vẽ vời, học chữ cái, học số thôi, chứ còn học hành đàng hoàng thì chưa có. Giờ Em mới là đứa đi học nè Chị.hihi.Trai này mà không ghiền thiệt tình phí đời.hihi.
    @Chị Anh : Sau ni có dì Hai lo, giờ Mẹ lo tạm đã dì Hai hén. Chỉ sợ không biết sao dạy cho nó so cute until lớn thôi Chị ơi...
    @Mẹ Liv : Hehe, đẻ mướn vậy cũng là thành công rồi Chị.Chứ không giống mắc công nói mình nữa. Hé hé...
    @Chị Ái : Em giờ 1 ngày chỉ ôm máy chút xíu thôi, hầu như Em tránh ra, vì bệnh dễ nghiền lắm.
    @Chị Tú : Con cái có hai thái cực Chị ạ, kỳ diệu là điều đương nhiên, nhưng đôi khi điên đầu cũng vì tụi nó nữa.hihi. Chỉ mong khi nào cũng được ở cạnh con là được. Giờ một ngày em có 2 tiếng từ 8h tối đến 10h đêm là bên cạnh Kevin.Hic.
    @Chị Liên : Dạ K nó chỉ mở lên chơi game một xíu rồi thôi thôi Chị. Vì cả ngày K không có nhà, mà Em cũng hạn chế lắm.Thanks Chị nhắc nhở.

    ReplyDelete
  8. Con trai càng lớn càng manly chị ơi. Dễ ghét quá à. Mà mấy nhóc này, em không thấy lúc nào chúng nó rảnh tay rảnh chân chị nhỉ?hehe

    ReplyDelete
  9. Bon nay no ma nam thi no om day E a.hihi...

    ReplyDelete