Wednesday, March 17, 2010

7h30pm : To HN , 10h pm : To Bắc Ninh (18.03.2010). 10ham : To Quảng Ninh (19.03.2010)---> (20.03.2010). 10ham : To Hà Nội (21.03.2010). 1hpm : To Huế ( 22.03.2010). Có ai muốn off không ạ .hihi. Thiệt tình là lịch kín quá. Đến mai Em mới inform lại được cho mọi người .

9 comments:

  1. Chưa đi mà em thấy cái lịch chị T post em đã mệt rùi,hehe. Chị đi 1 mình hay đi với Kevin?

    ReplyDelete
  2. chời ơi cái lich chống mặt quá!!!

    ReplyDelete
  3. Đi vậy chỉ có người trẻ như em chịu mới thấu!

    ReplyDelete
  4. Chị đi với Kevin nữa Em ạ. Vì Ông đi họp suất Ông kèm Bà. Chị đi suất Chị, nên Kevin không ở nhà nữa, mà tha đi luôn.Chị thấy Chị cũng đủ mệt rồi. Giờ đang khật khừ ốm do nắng sớm. Thiệt tình không biết chịu nổi không.hihi.
    Chị đang sắp xếp để đầu tháng 4 Chị vào miền Nam đây.hihi.

    ReplyDelete
  5. Giờ thì em đang xoàng thiệt rồi nè Chị...

    ReplyDelete
  6. Vì công việc, chứ đi kiểu này thiệt Em cũng oải nữa.hic.Rứa mà có thời gian Em đi còn kinh hơn như thế này mà vẫn ổn đấy Chị.hehe...

    ReplyDelete
  7. í í, đầu tháng 4 đi Miền Nam thì hú em nhen. Lúc đó em mời chị ăn ốc hỉ?

    ReplyDelete
  8. Ăn ốc ở SG mắc lắm á. Chị bị chém phát rồi,nên sợ lắm. Đùa thôi.Chị đi tới SG sẽ gọi Em nhen .Giờ không dám nói trước cái gì hết.Vì chương trình còn nhiều quá.Sợ làm không kịp.hihi.

    ReplyDelete
  9. Ui cha, hông sao hông sao chị ơi. Ốc mà có gì đâu, em chỉ k dám đãi chỉ yến sào hay vi cá thui à. Khi nào chị đi thì cho em biết, để em pm số đt của em cho chị hén

    ReplyDelete