Thursday, March 25, 2010

Làm sao mà tha thứ khi nỗi đau còn đây?Em vẫn sống cho Em, chứ không sống cho người khác...

4 comments:

  1. Tang Thuong...

    "Quên đi những điều lo lắng
    Quên đi những gì cay đắng
    Quên đi những điều gian dối
    Đời sống này có bao lâu...

    Cho nhau những gì mong muốn
    Cho nhau những gì ta có
    Cho nhau suốt đời anh nhé
    Hãy sống đời sống tươi vui

    Đà đá đà đá đà đa đà đa Em muốn cùng anh yêu người
    Đà đá đà đá đà đa đà đa Em muốn cùng anh yêu đời

    Đà đá đà đá đà đa đà đa Em muốn cùng anh yêu người
    Đà đá đà đá đà đa đà đa Em muốn cùng anh yêu đời."

    ReplyDelete