Thursday, March 25, 2010

Miền Bắc tháng 3/2010




Con trai theo Mẹ đi họp , cứ lượn lờ từ Hà Nội - Bắc Ninh- Quảng Ninh-Bắc Ninh-Hà Nội - Huế liên tục. Con vẫn khỏe, còn Mẹ thì vật vờ ...

24 comments:

  1. wao, em mí co nhiu tuoi là đc đi may bay gòi, cô chuột đây đến 30 mới biet the nào là máy bay đấy con ! con thiệt là có phúc từ mẹ đó !

    ReplyDelete
  2. uh, con nit mun yên là chơi game cho mẹ đỡ mệt hén ?

    ReplyDelete
  3. có cái nào gióng mẹ không con ? ekekeke

    ReplyDelete
  4. nằm tư thế " khiu khích " quá đê !

    ReplyDelete
  5. nghe tuần châu gióng đảo bên trung quốc hỉ !

    ReplyDelete
  6. Đúng là con nít. K chịu ngồi yên

    ReplyDelete
  7. mẹ đi công tác mà câu đc con theo thì vui rồi !

    ReplyDelete
  8. Nay lớn nhìn mặt kevin manly quá mẹ T ơi

    ReplyDelete
  9. Co oi, con di vong 2 roi do. Lan truoc Me con tha ra HN choi 1 ngay roi di vao. Lan nay Ong Ngoai di dan theo Ba Ngoai nen Me danh tha theo con cho roi.hihi.

    ReplyDelete
  10. Bụ cuả Mạ Khang có nhiều như rứa không hè...híhí

    ReplyDelete
  11. Cháu cưng cuả ông ngoại nè...

    ReplyDelete
  12. Chị P hoang dễ sợ. Mạ mà nhiều rứa thì Mạ giống ai.Haha....

    ReplyDelete
  13. Chị Chuột ơi , K chơi với cái đứa tên Mẹ đang chụp hình nè.hihi.

    ReplyDelete
  14. Dạ nó cũng là hòn đảo đó Chị, nhưng ngày xưa mới làm xong thiên hạ nô nức còn hay ho. Giờ chán kinh khủng khiếp luôn.

    ReplyDelete
  15. Giờ Ông có muốn nữa thì cũng chỉ có 1 đến 2 đứa cháu Ngoại thôi mà Chị,hihi. Còn trường hợp đặc biệt Em không nghĩ tới...hihi.

    ReplyDelete
  16. K cao ha,đứng trên cạp quần ông rồi đó.

    ReplyDelete
  17. Tuần châu mùa hè thì vui được tí. Mùa đông ế khách, mà nhìn nó không có gì hay như người ta đồn đại.

    ReplyDelete