Monday, March 15, 2010

Bò nhúng dấm !

Dành cho chị Chuột Em .
Bò thái mỏng :



Cận cảnh



Rau sống đã rửa sạch :



Mắm nêm pha sẵn :



Nồi nước gồm ít dấm, cà chua, thơm, hành tây, nước lọc, tí dầu ăn :



Đoạn sau Chị biết rồi hén , còn lại mình ăn kèm bánh đa nem...

13 comments:

  1. Mang tiếng bò nhúng dấm chứ bọn chị còn có mực, tôm nhúng luôn hihi

    ReplyDelete
  2. Cái này chắc tùy nghi Chị hén...

    ReplyDelete
  3. Chị, hồi giờ em thay nước lọc bằng nước dừa, cũng ok lắm chị. chua chua ngọt ngọt. Lấy nước chan bún cũng ngon lắm chị, chẹp chẹp

    ReplyDelete
  4. Chuột ở Mẽo lận, cho Mèo xơi trước đi em! Điiiii mà!

    ReplyDelete
  5. Hehe. Người Huế ít thích ngọt Em, để bữa nào Chị thử coi sao.hi.Thanks tip của Em hén...

    ReplyDelete
  6. Hihi. Ai là Mèo đây ta ?Chị ơi thôi E mời Chị yêu của Em đi ăn chè nhá nhá nhá ( Thỏ thẻ rất là 9x) hehe.

    ReplyDelete
  7. Nhà chị cũng giống em fantaqn toàn dùng nước dừa xiêm. Chị thích vào dự phần muộn vì bao nhiêu ngọc ngà châu báu nằm trong phần nước sắc xuống. Phải vậy không "fanta"?

    ReplyDelete
  8. thanks em nhìu ! mà mắm nêm làm sao chị dám ăn em ui ? có thể thay bằng gi ? vậy thịt bò khi nhúng vào dấm như thế nó có bị chua theo hông ?

    ReplyDelete
  9. Dấm ít lắm Chị, nước và mấy thứ kia là chính, Chị cho nước cốt chanh cũng được, cho vừa ăn thôi, chứ cho dấm thế thì tiêu đời.hihi.Chị pha nước mắm chua ngọt,tỏi ớt, chấm thay thế Chị ạ...

    ReplyDelete
  10. Dấm bên Vn ít chua,bên Mỹ nó chua lắm em,chua hơn chanh nữa,đổ từng đó vô nó teo tùm lum thứ ha ha.Mặc dù cho thêm nước ko ngon bằng cho nước dừa ăn ngon hơn,thấm hơn.Dùng coconut soda ( ở Mỹ có lẽ ai cúng biết coconut soda)

    ReplyDelete
  11. Có cả cà chua nữa...lạ rứa ;)
    Diã rau sống nhìn không hấp dẫn bằng rau sống bên đây...hehe

    ReplyDelete
  12. Hehe, dĩa rau sống này là đang Em vơ đại trong tủ đó Chị,hehe. Mà em thấy bên này rau đúng là nhìn không ngon bằng bên Chị đâu ạ.Cà chua Em hay cho vô lắm, ăn ngon ngon thanh thanh...

    ReplyDelete
  13. Hèn chi mà Chị Chuột sợ chua Chị hí.hihi.Bữa mô Em thử nước dừa coi sao...

    ReplyDelete