Sunday, March 28, 2010

Thấy người ì ạch, nặng nề, leo lên cân thì có 46,5kg. Vậy sao mà thấy mệt quá trời.hic...

14 comments:

  1. chị ơi, em hơn chị 13,5kg đó chị ơi. Thấy đời phũ phàng k chị? Chị ốm nhách mà than thở hoài

    ReplyDelete
  2. Ặc, gì ghê vậy Em. Nhưng mà Chị thấp bé mà có 1m57 cho mấy, hehe. Nhưng người Chị toàn thịt à.Giờ cái bụng có 1 big roll , chán lắm. Tuần tới lại phải làm sao cho nó giảm bớt, chứ mưa lạnh này cứ toàn nghĩ ra đồ ăn không hà.hihi.

    ReplyDelete
  3. Em cao 1.65m chị à. Nhưng cũng thuộc dạng béo phì rồi. Em cứ uống thuốc giảm cân thì nó xuống ít ít ( ít thôi nhen chị, giảm cân đối với em là 1 cực hình ), hết uống nó lại lên. Nói tới cân nặng là em rầu lắm chị ơi. Có đợt uống giảm cân mà mặt em nó nổi mụn dã man, k có chỗ nào là k có mụn, sau đó đi chữa mụn hết 8tr. Giờ nó mập lên mà k biết làm sao để ốm hết, sợ uống giảm cân nữa thì tốn tiên chữa mun tiếp. Tuần rồi lên trái rạ, ko đi làm đi học gì ráo, ở nhà ăn với ngủ, chắc h nó lên 2,3 kg rồi. Em thúi ruột chị à
    Chị biết có cách nào giảm cân hông, chỉ em với...Chứ em đau khổ vụ cân nặng lắm

    ReplyDelete
  4. Tuan nay E ke ro thuc pham E an
    hang ngay Chi se huong dan E ky hon.Hehe.

    ReplyDelete
  5. chắc làm việc nhiều nên mệt đó mẹ K. Mẹ K hơn mẹ Sâu 0.5 kg hihihi

    ReplyDelete
  6. E sanh day gan 3 nam ma can nang van chua he giam lam.Chi chuan qua roi y.

    ReplyDelete
  7. Sau 3 tháng ngừa thai bằng kiểu injection thì chị và em bằng ký nhau, chị tăng 2.5 trong vòng 3 tháng.

    ReplyDelete
  8. Chỉ 46,5 kg...còn mi nhon chán...hehe

    ReplyDelete
  9. Ước gì mình được 46,5kg nhỉ! Hic!

    ReplyDelete
  10. Mệt tại vì...bụng bự đó chị. Em đang trong tình trạng đó nè, hic, mệt muốn chết, tập thể dục lại không dám, vì 2 tuần đầu sẽ đau ê ẩm thì làm ăn gì được đây!

    ReplyDelete
  11. Chị vậy Chị over hay under rứa ?hé hé ...E thích gầy như Chị post hình cách đây 10 năm. Nhưng cũng 10 năm rồi Em chưa được như vậy.hihi.

    ReplyDelete
  12. Chinh xác đó Em. Giờ là ngày đầu tiên sữa với rau, mà thèm ăn quá trời .hic...

    ReplyDelete
  13. Chị ơi, em mới nghe mẹ em nói con bé hàng xóm nhà em, nó mới ốm 10kg do uống nước bưởi ép đó chị. 1 ngày uống khoảng 1, 2 trái mà ko cần phải ăn kiêng, chỉ ăn ít thôi hà. Em sẽ áp dụng chiêu này thử

    ReplyDelete
  14. Em an ca xac lan nuoc va kem them an kieng,them rau bot tinh bot va dam thi se giam can ma khong bi chung da do.Chi dg ngay dau tien de cho bung om day.Chu o no om ca het thi tieu.

    ReplyDelete