Tuesday, March 23, 2010

Nam le let om tu chieu hom qua den gio.4 nam roi minh moi om kieu ntn.Dang so qua.

8 comments:

  1. Chắc tương tư anh nào chớ giề? hehehe. Thôi đừng "ốm" nữa em ơi, "mập" đi, hihihi.

    ReplyDelete
  2. Gia ma dc nhu Chi noi thi do biet bao.Chieu nay E di vien gap anh Bs dep trai ne Chi.Hehe.

    ReplyDelete
  3. Cảm hay bị gì em? Thấy lạ, chạy đi BS ngay đi.

    ReplyDelete
  4. ốm mà ko chịu nghỉ ngơi còn " mò" lên MU làm gì hả mẹ K. cố gắng giữ gìn sức khỏe nhe :)

    ReplyDelete
  5. Hic, giữ gìn sức khỏe em nhé. Hôm nay đỡ nhiều chưa?

    ReplyDelete
  6. @ Má Nhi : Em chuẩn bị đi bệnh viện nè Chị ( Cái này Em cực sợ , em check lại cái vụ hôm trước luôn í).
    @Má Sâu : Mẹ K Không lên mul mà là lướt ở điện thoại. Chứ nằm hoài mụ cả người.
    @Má Hai : Em giờ thì hơi đỡ, nhưng không biết lát nữa sao nữa Chị.Thiệt là khổ quá.
    Em cám ơn cả nhà đã hỏi thăm Em .Ốm là mình hay nghĩ linh tinh nhất ...

    ReplyDelete
  7. Đúng rồi, đi đi, đừng bỏ lây lất em ạ.

    ReplyDelete
  8. Bệnh ráng dậy uống thuốc nha em.

    ReplyDelete