Wednesday, March 7, 2012

Tối nay Papa tổ chức 8-3 mà mình là đầu bếp chính, thiệt là số hưởng quá đi :))

7 comments:

  1. heheh... vậy cũng vui rồi em " ngày 8/3 , tui giặt dùm bà cái áo của tui " mà ! hhee.. có xỉn không đó ?

    ReplyDelete
  2. Miễn vui là được rồi em ơi. chị phải đi làm, cũng ko hi vọng ox nhớ ngày này.

    ReplyDelete
  3. được tin tưởng nhất nhà còn gì! hhahaha

    ReplyDelete
  4. Cho nên mình ghét mấy ngày lễ quá xá :((

    ReplyDelete
  5. Bất công, bất công... ngày này phải chạy nhông chứ em hỉ.

    ReplyDelete
  6. Đời nhiều cái bất công mà chị, nhưng không sao, mình làm ăn cho ngon hehe...( An ủi )

    ReplyDelete
  7. haha, ngày này đáng lý ngồi chơi xơi nước hén!

    ReplyDelete