Saturday, March 24, 2012

Don't waste your time looking back on what you've lost. Move on, for life is not meant to be traveled backwards.

8 comments:

  1. Tớ đang ngồi nhìn vế đầu của bồ nè...haizzz

    ReplyDelete
  2. Chị nghĩ cũng tùy cái nhìn của mình tích cực hay không. Chị vẫn nhìn lại để giữ tốt những cái hiện có. Em thấy như vậy được không?

    ReplyDelete
  3. Dạ em chỉ nghĩ đến cái mất thôi chị, còn cái được thì thôi vậy hihi...Cái tốt thì càng nên để lại :)

    ReplyDelete
  4. sau một thời gian "chiêm nghiệm", tớ kết luận là "nên nhìn sự việc xấu dưới góc độ tốt: ví dụ: nhờ vậy mà có mình hôm nay, phải say thanks người ta"...Tớ toàn tự an ủi mình thế.

    ReplyDelete
  5. Mình thì k nghĩ gì cả, cái gì cũng tùy duyên.Mỗi thời điểm suy nghĩ mình sẽ khác nhau bồ ạ.

    ReplyDelete
  6. Ừm, so với 2 năm trước, giờ tớ già đi 10 tuổi bồ ạ!

    ReplyDelete
  7. Mình thì thấy trẻ hơn, chắc mình hay lơ đi mấy thứ k liên quan :)

    ReplyDelete