Monday, March 19, 2012

Chùm ảnh thời bao cấp !

Thời Bao Cấp

Nhớ ngày xưa đi lấy thịt tết, tai chia làm 10 miếng, đuôi chặt ra mười khúc,... Được 10 phần, ông chia thịt viết 10 cái tên vào 10 mẩu giấy, vo lại rồi bỏ vào từng phần, mở mẩu giấy ra phải tên nhà nào thì nhận phần đó. Mấy mẩu thịt con con xâu vào dây lạt, treo lên ghi đông xe đạp nam, đang tập đi chỉ dám thò chân qua cái háng xe đạp nửa vòng một, về đến nhà rơi mất gần nửa phần thịt tết của cả nhà. Phải đòn!

Thời bao cấp

Xe xích lô, ở quê ra ko cẩn thận bị chém.

Hàng tết, năm nào cũng có chai rượu chanh hoặc cam gì đó, nhớ mãi một lần uống vụng phải đòn

Mua được chai dầu hỏa thắp đèn cũng khổ

Phở chỉ dành cho lúc ốm (Hoặc giả vờ ốm khi thèm phở)

Đám cưới kinh điển

Thơm mồm, bổ phổi, tiệt trùng lao

May là nhà có bà chị làm tạp hóa nên cũng đỡ (kể ra cũng ko trong sạch lắm)

Lơn ốm còn lo hơn người bị cảm

Ước mơ của trẻ con những ngày cận tết

Xà phòng 72 Liên Xô, vừa giặt vừa tắm vừa gội

Thời trang nam, phụ kiện là cái kẹp tre dùng để rút quai khi bị tụt

Không có gì quý hơn cái này

Tài sản lớn trong nhà

Có còn không nghề lơ tem phiếu

Sửa xe đạp, một nghề đã từng rất thịnh


Link : http://www.cyworld.vn/v2/myhome/blog/detail/homeid/12000010009/entry/1461

9 comments:

  1. Hic... chị nhớ cầm hộ khẩu xếp hàng mua vải Tết. Chị nhớ mỗi tháng lãnh 13 ký gạo, 250gr thịt heo,...

    ReplyDelete
  2. hehe.. xe xích lô ngoài đó rộng hơn trong nam em hén ? xà bông là thứ mà chị nhớ nhất : tắm , giặt, rửa ... chỉ xài 1 thứ ! hehe... dép râu chị cũng từng mang , từng đạp đinh xuyên wa đâm ghim luôn vào lòng bàn chân ấy, may dạo đó kg có phong đòn gánh nhìu hehehe... thời nào cũng có cái hay của nó, qua từng thời thì mình cảm nhận đc : con người mình giỏi... chịu đựng em hén ?hehehe

    ReplyDelete
  3. Cái ni ngoài bắc chị ạ.E thấy hay em copy:)

    ReplyDelete
  4. chị chẳng nhớ gì nhiều thời bao cấp, có lẽ vì là con út nên ko biết nhiều? :=-)

    ReplyDelete
  5. khoái nhất tấm hình đám cưới. Dễ thương nhất là bọn trẻ con :-d

    ReplyDelete
  6. Cam on em post nhung hinh nay. Chi thay chinh vi minh sinh ra trong thoi ngheo kho nen suc chiu dung cua minh gioi hon bon Tay ben nay, hihi, cu nghi vay di cho no vui.

    ReplyDelete
  7. Em chỉ có ký ức nhỏ nhất là đi mua bánh mì, mà chắc k phải thời bao cấp mà sau đó cơ chị ạ.

    ReplyDelete
  8. Hay qua chi, hinh anh that quy. em co nghe Ba ma ke lai la luc sanh em ra phai ban luon chiec xe Yamaha cu de mua sua Bo cho em uong :(

    ReplyDelete
  9. Hồi đó có sữa bò là quá tuyệt rồi đó. Đến tráng lon sữa mà ba mẹ k dám nữa, tráng cho con uống, lon làm bơ đong gạo :)

    ReplyDelete