Saturday, March 3, 2012

Kevin - Hình chụp hôm nay 03.03.2012!

Con làm bánh phô mai , mở tủ ra vào 20 lần xem ăn được chưa.

Bánh ăn được rồi thì cắm cúi cắt.

Mẹ năn nỉ thử bộ pyjama.

Rồi em đứng làm mẫu chụp hình vậy đó :)

Bộ Pyjama size 7 , gần vừa như in :).

Cười toe toét

Người lớn ghê chưa :)

Giỡn

P/s : Cám ơn chị đã tặng Kevin bộ quần áo đẹp này :) .Bạn ý thích rồi còn hỏi mẹ là con thích màu xanh cốm và màu đỏ :P .Hihi...

6 comments:

  1. wao, hỏi đi hỏi lại dù ngàn tỷ lần chị vẩn phải trả lời : kevin là trai đẹp nhất làng mul ! heheh... sao mà nó đẹp từng chi tiết ấy ! bộ pijama này nhì quen lắm hình như chỉ có 1 mối đó cho hehehehe... size 7 hình như hơi rộng so với kevin nhỉ , kg sao ra hè là ẻm mặc vừa in thôi .

    ReplyDelete
  2. haha, con trai lớn tướng rồi! đẹp trai cao to, nhìn ko uổng công mẹ nuôi dưỡng nhé Kevin!

    ReplyDelete
  3. đút tay vô túi áo, nhìn y như ông huyện nào đang ra vườn kêu "xấp nhỏ" chuẩn bị trà nước buổi sớm vậy, haha. Bên em bắt đầu mùa thu rồi, nên phải lôi pyjama ra mặc rồi nè chị. Con ai mà khéo đẻ thế k biết!!!

    ReplyDelete
  4. hihi...Dep trai la tuy mat nhin cua moi nguoi chu chi ? Em thay no de thuong thoi chi a :D.Size 7 la hoi rong xiu thoi, chu 2 thang nua la vua nhu in chi a:)

    ReplyDelete
  5. Hihi...Me MN nhìn ra ông huyện nhà chị như ông tra haha...Tự nó làm le vậy đó.Bên này tối ngủ còn mặc đồ ấm em à.Sắp tới mùa hè rồi.Nhưng thời tiết dạo này thay đổi ghê lắm.

    ReplyDelete